19/04/2011 04:18 GMT+7

Giải marathon từ thiện nhiều màu sắc

T.PHÚC tổng hợp
T.PHÚC tổng hợp

TT - Sau 31 năm phát triển, Giải London marathon diễn ra tháng 4 hằng năm tại London (Anh) không chỉ trở thành một trong những giải marathon lớn nhất hành tinh mà còn là ngày hội từ thiện thật sự. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 1981, giải đã quyên được hơn 500 triệu bảng và là hoạt động mang tính chất sống còn đối với nhiều tổ chức từ thiện khắp thế giới.

EoBvS0sq.jpgPhóng to

David Rathband bị mù vẫn lần từng bước để về đích tại Giải London marathon 2011- Ảnh: AFP

Ông Richard Branson - thành viên ban tổ chức - cho biết có 35.303 người tham gia cuộc đua năm nay và 34.705 người đến đích. Thành phần tham dự giải rất đa dạng, từ người lành lặn đến người ngồi xe lăn. Người trẻ nhất hoàn tất cự ly 42,195km mới 18 tuổi, trong khi người già nhất là ông Paul Freeman (86 tuổi) hoàn tất cuộc đua trong 6 giờ 47 phút 31 giây. Khoảng 4.709 người cần đến sự chăm sóc của nhân viên y tế, 88 người nhập viện cấp cứu và tổng cộng có 33 kỷ lục Guinness bị phá.

Mọi người đến với giải đều nhằm mục đích từ thiện, thể hiện sức mạnh ý chí của con người là chính nên tạo cho giải nhiều gam màu vui tươi, ngộ nghĩnh. Đó là anh chàng David Stone, 41 tuổi, đến từ Devon trong trang phục “Superman” chạy đua cùng người yêu. Hay như Jon Morgan, 43 tuổi, khiến CĐV hai bên đường phải phì cười khi hóa trang thành nhân vật hoạt hình Fred Flintstone dự giải. Và chỉ có ở giải này người ta mới thấy được đội quân nhạc đua marathon...

Phát thanh viên Sophie Raworth của Hãng tin BBC - người đã quyên được 12.000 bảng - vẫn cố về đến đích dù kiệt sức ngất xỉu sau 39km đầu tiên. Hay cựu nhân viên cảnh sát vùng Northumbria David Rathband, người bị mù khi đụng độ với kẻ sát nhân Raoul Moat hồi tháng 7-2010 - cũng hoàn tất cuộc đua này.

Xúc động nhất là hình ảnh cựu VĐV chèo thuyền từng hai lần vô địch Olympic James Cracknell - bị chấn thương não sau một tai nạn hồi tháng 7-2010 - dự giải chỉ để quyên tiền cho những người có hoàn cảnh như mình. Trong khi đó, cặp đôi Andrew Ford và Katrina Scaife đến từ Brighton chọn giải đấu từ thiện này là nơi tốt nhất để cử hành hôn lễ.

Ngoài ra, giải còn có sự tham dự của rất nhiều ngôi sao như: các siêu mẫu Agyness Deyn, Nell McAndrew và Elen Rivas, ngôi sao nhạc pop Will Young, đương kim vô địch chèo thuyền Olympic James Cracknell, cựu danh thủ bóng đá Dwight Yorke...

T.PHÚC tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên