02/04/2014 17:01 GMT+7

Giải mã tình yêu

ĐẶNG TRUNG THÀNH (TP.HCM)
ĐẶNG TRUNG THÀNH (TP.HCM)

TTC - Phi công, nhà văn Saint-Exupéry (Pháp) có một câu nói thú vị về tình yêu: “Yêu nhau không phải để nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng”. Tuy nhiên, “hướng” mà nhà văn nói là hướng nào? Nào mời bạn cùng giải mã:

● Dân kinh tế: Tất nhiên là cùng nhìn về hướng chiếc ví của chàng trai rồi. Không tiền lấy gì mà đi chơi.

● Dân ngoại giao: Nhìn về hướng bạn bè khác giới của hai người để dò xét xem mình có bị “cắm sừng” không.

● Dân IT: Nhìn vào màn hình máy vi tính để cùng “chát chit” và trao gửi yêu thương thông qua webcam; cùng nhìn về màn hình máy quay để “tự sướng”.

● Dân giao thông: Cùng nhìn về hướng phương tiện giao thông của chàng trai. Anh ấy đi xe đạp, xe buýt, xe gắn máy (số hay tay ga) hay là đi ô tô.

● Dân đầu bếp: Tình yêu thể hiện bằng một bữa ăn ngon, vì vậy hướng mà “cặp đôi hoàn hảo” cùng nhìn là các món ăn chung tay chế biến.

● Dân luật: Trong tình yêu phải có tranh luận. Chúng tôi cãi nhau cho đến khi nào hiểu nhau mới thôi.

● Dân nghệ sĩ: Nhìn coi có Paparazzi không em!

● Dân y: Tình yêu phải có sức khỏe. Anh (em) không thích quen “con bệnh” đâu à nha.

● Dân công chức: Xem giờ để trông ra về gặp nhau; ngó xem có sếp không để nhắn tin, gọi điện cho nhau.

● Dân chơi: Yêu nhau phải nhìn về hướng hô-teo (hotel).

iAUdXlF8.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐẶNG TRUNG THÀNH (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên