Phóng to |
| Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Nó sinh ra cũng có ánh mặt trời chiếu rọi nhưng chỉ tiếc là nó hiếm khi nhìn thấy được ánh mặt trời một cách trọn vẹn. Mỗi ngày nó chỉ biết gắn chặt cuộc đời trên chiếc giường tre. Chín tuổi, nó bắt đầu muốn thay đổi số phận, muốn bứt phá ra khỏi những rào cản. Đầu tiên nó thay đổi bằng cách tập ngồi, mà đâu phải cứ muốn ngồi là ngồi được đâu. Xương của nó rất yếu, chỉ cần một cử động mạnh là gãy bất cứ lúc nào.
Hành trình tập ngồi của nó bắt đầu bằng việc nó xếp từng cái gối lên nhau, trườn người lên từ thấp đến cao, ví như người ta tập leo núi. Cứ như thế, mỗi ngày một chút, thân hình bé tẹo, yếu ớt của nó cũng đã làm nên kỳ tích có thể tự ngồi được. Nhưng kỳ tích chỉ dừng lại ở đó, đôi chân gần như không xương của nó không thể làm được điều gì hơn thế nữa. Nó chấp nhận nhưng không phải bằng cách cam chịu. Nó muốn biết được cái chữ như chị Hai nó. Và nó quyết tâm tìm đến con chữ…
Trường là nhà, mẹ là cô giáo, nó là học trò. Chỉ trong vòng một tháng nó đã thuần thục hết hai mươi bốn chữ cái, làm toán cộng trừ, nhân chia… Tất cả như một giấc mơ.
Xóm nó cũng có nhiều con nít, đa số cha mẹ làm nông, làm công nhân hoặc làm những ngành nghề lao động chân tay nên không có điều kiện cho tụi nhỏ đi học thêm chỗ này, chỗ nọ. Thế là ngôi nhà của nó nghiễm nhiên biến thành “trường học” và nó cũng vô tình thành “cô giáo bất đắc dĩ”. Nó gom góp những kiến thức ít ỏi mà nó có được, truyền lại cho lũ trẻ “da đen, đầu khen khét nắng” kia. Vậy mà… nó vui đến nỗi quên ăn.
Theo thời gian, con người có những được, mất trong cuộc đời. Nhưng ở đây, nơi vùng quê này - lớp học thô sơ ấy vẫn duy trì và tồn tại. Đã có những khúc quanh trên hành trình mang tên cuộc sống. Và nó cũng đã tồn tại như thể thách thức với số phận, thách thức với cả căn bệnh “xương thủy tinh” nghiệt ngã. Hiện tại, nó vừa dạy kèm vừa buôn bán, lại còn quản lý cả một thư viện cá nhân do nó thành lập. Cuộc đời như rộng mở hơn với nó.
Một mùa xuân mới lại về, gió xuân đang len lỏi ở khắp mọi ngõ ngách. Nó cầu xin cho tất cả mọi người sẽ có được một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và mỗi ngày với mỗi người luôn tràn ngập những giai điệu yêu thương!...
Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận