Xem lễ nhận cúp và bàn thắng trận Man City - QPRHLV Mancini: "Đây là mùa bóng điên rồ"Man City đăng quang phút 90+4
![]() |
Các cầu thủ M.C giơ cao chức vô địch - Ảnh: Getty Images |
Lật lại lịch sử, trước khi vòng đấu cuối diễn ra, trận đấu cuối mùa kịch tính nhất có lẽ là trận Liverpool - Arsenal ở mùa bóng 1988-1989. Khi đó Arsenal cần phải thắng cách biệt hai bàn trên sân Anfield để lên ngôi vô địch, nếu không Liverpool sẽ tiếp tục giành cúp.
Do lúc đó là thời hoàng kim của Liverpool nên không đội nào thắng được họ hai bàn trên sân Anfield. Khi trận đấu vào phút đá bù giờ và Arsenal tạm dẫn trước 1-0, tiền vệ Steve McMahon của chủ nhà Liverpool đã giơ một ngón tay lặp đi lặp lại với đồng đội, “1 phút, 1 phút...”, ý nói chỉ cần cầm cự 1 phút nữa thôi là sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Nhưng ngay sau đó, trong một pha tấn công xuất phát từ đường chuyền của thủ môn Arsenal, Michael Thomas đã ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 giúp Arsenal lên ngôi sau 28 năm chờ đợi.
Nhưng so với trận M.C lội ngược dòng thắng QPR 3-2 khi trận đấu chỉ còn ba phút cuối của năm phút đá bù giờ, trận Liverpool - Arsenal đã phải lùi lại vị trí thứ hai về mức độ kịch tính. Chúng tôi nhớ chưa bao giờ từng xem một trận đấu mà một đội kết thúc trận không biết mình có vô địch hay không.
Những gương mặt ngơ ngác của các cầu thủ và ban huấn luyện M.U khi trọng tài thổi còi chấm dứt trận thắng Sunderland 1-0 đã tóm lược tất cả những nghịch lý, bất ngờ... mà cả mùa bóng mang lại cho người hâm mộ.
Trận M.U - Suderland kết thúc trước trận M.C - QPR hai phút do trận kia có nhiều phút đá bù giờ hơn, đó có lẽ là hai phút chờ đợi dài nhất trong đời họ. Khi tất cả đều đang chuẩn bị ăn mừng thì tin dữ từ sân Etihad đưa về xác nhận “những người hàng xóm ồn ào” M.C vừa nẫng cúp vào phút cuối.
Bài điểm báo trước giờ bóng lăn của tôi có tựa đề Ai sẽ là “chùm nho uất hận?” đến giờ câu hỏi đó đã có lời đáp.
Tạm thời đó là HLV Alex Ferguson và đội M.U. Nhưng rất có thể vào cuối tuần sau, HLV Harry Redknapp và Tottenham còn uất hận hơn nếu Chelsea thắng Bayern Munich để giành suất tham dự Champions League mùa sau. Khi đó Tottenham sẽ phải xuống đá Europa League.
Ở vòng cuối, Tottenham đã làm hết sức mình và thắng Fulham 2-0. Nhưng kết quả đó không đủ vì đối thủ truyền kiếp Arsenal cũng thắng West Brom 3-2 trên sân khách trong một trận đấu “cắn móng tay” (nail-biting match) đối với các CĐV pháo thủ (hồi hộp nghẹt thở đến mức ai cũng phải gặm móng tay để quên lo lắng).
Không còn bàn cãi gì nữa, Giải ngoại hạng mùa này chính là giải đấu hay nhất từ trước đến nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận