Thế là trưa 16-1, trong khi xung quanh nhiều bà con đang rộn rịp mua sắm những ngày cuối năm, các công nhân tổ 2, Công ty thoát nước đô thị thành phố vẫn cần mẫn làm việc như những chú ong thợ chăm chỉ. Anh em không ngại dòng nước hôi tanh, nhảy xuống kênh để hốt rác thải, xà bần để xe cẩu lên, đưa về nơi xử lý (ảnh).
![]() |
Trên bờ, một số công nhân khác phát quang cỏ dại trên bờ ta luy...
Anh Nguyễn Văn Thành - tổ trưởng tổ 2, thâm niên 23 năm trong nghề, cho biết nhiệm vụ của tổ là phụ trách dòng chảy của các con kênh từ hương lộ 4 đến kênh Lò Gốm. Kghông chỉ miểng chai, kim lạoi, nhiều lần anh em công nhân giẫm phải kim tiêm của các đối tượng nghiện hút quăng xuống kênh.
![]() |
Đưa rác thải lên xe đi xử lý - Ảnh: Phạm Nguyễn |
Dưới dòng nước bẩn, chuyện ngứa ngáy xảy ra như cơm bữa. “Việc cứu các dòng kênh đen, giúp chúng hồi sinh đem lại rất nhiều niềm vui cho tụi tui”, một công nhân tâm sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận