Phóng to |
| Ảnh tư liệu |
- Dậy, dậy, dậy! Ông ngủ nằm mơ thấy gì mà vỗ tay dữ vậy?
- Hóa ra tui đang mơ hả? Chắc là tui xem bóng đá Anh nhiều nên bị “tẩu hỏa nhập ma” rồi. Tui mơ thấy không khí sân Thống Nhất y hệt như khán đài của các sân bóng bên Anh. Khán giả đến kín sân, vỗ tay rần rần, hai đội thi đấu máu lửa từng giây, từng phút trên sân.
- Thôi, ông tỉnh giấc giùm đi, ngày mai V-League khai mạc rồi, ông khoái bóng đá Sài Gòn, mai có đến sân Thống Nhất cổ vũ cái đội tên “na, na, banh, banh” gì không?
- Bà lạc hậu quá, tên đội là Navibank Sài Gòn. Mai tui kẹt họp. Họp xong tối về xem ngoại hạng Anh!
Phóng to |
| Cuộc thi do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự tài trợ của Tiger Beer (www.tigerbeer.com.vn) |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận