Phía trước là ngã tư, có tín hiệu đèn đỏ nên hắn phải dừng xe lại. Phía sau là cả một đoàn người ùn ùn rà xe tới. Phía trên đầu hắn là những tán me xanh tươi, và một cơn gió thoảng mát rượi khiến hắn chợt nghĩ về một con đường thênh thang phía trước...
Hắn thấy sau lưng tuy rất đông người và đủ các loại xe nhưng rất ngay hàng thẳng lối. Những chiếc xe đắt tiền không cố gắng nhích lên “điền vào chỗ trống” phía trước mà trật tự xếp sau những chiếc đã tới trước. Hắn cũng không nghe thấy tiếng bóp còi inh ỏi để giành đường hay hối thúc người phía trước đi nhanh, không có va quẹt và tiếng cãi vã, những hàng xe trên đường xếp một cách ngay ngắn và giữ khoảng cách rất hợp lý khiến ai nấy đều thấy đẹp mắt và hài lòng. Lòng đường tinh tươm không một cọng rác hay một bọc
nilông phất phơ bay. Phía trên đầu là những tàn me tỏa bóng mát rượi cả con đường, che nắng cho những con người đang xếp hàng chờ đèn ở phía dưới. Và khi đèn xanh bật lên, những chiếc xe lần lượt lăn bánh nhẹ nhàng, không có tiếng còi, không có sự tranh giành ở đây...
Một loạt còi vang lên inh ỏi phía sau lưng khi đèn đỏ chỉ còn hai giây làm hắn choàng tỉnh trở về với thực tại. Tiếng còi vẫn gấp gáp phía sau. Hắn cũng vội vã vọt lên phía trước để không bị những người phía sau hối thúc.
Giấc mơ thành phố của hắn đã tan biến.
Áo Trắng số Tân Niên (số 2) ra ngày 01/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận