Đây là lần đầu tiên làm gia sư nên nó vui lắm. Nó thấy mình giống... một cô giáo thực thụ. Cùng với đó là một niềm hạnh phúc nho nhỏ, khi nghĩ nó sẽ được cầm trên tay những đồng tiền đầu tiên do chính công sức mình làm ra. Suốt con đường từ nhà trọ đến chỗ dạy, nó mặc sức tưởng tượng những món quà bé nhỏ mà nó sẽ mua cho các em và một chiếc khăn quàng cổ cho mẹ. Nó sẽ có thể tự trang trải cuộc sống ở nơi đất khách quê người với công việc làm thêm này, bố mẹ không phải gửi tiền hằng tháng cho nó.
Đường về nhà trọ đêm nay sao dài quá. Mưa trút từng cơn không ngớt. Trong tâm trí nó vẫn hiện rõ mồn một cảnh tượng mẹ Lan, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trên cổ và các ngón tay lấp lánh đồ trang sức, dúi cho nó chỉ một nửa số tiền lương với lý do nó là sinh viên chưa có kinh nghiệm dạy học. Nếu nó không đồng ý thì cứ nghỉ việc. Lòng nó chợt se lại. Nó sẽ làm gì với số tiền ít ỏi này đây? Khuôn mặt nó đẫm nước không biết vì mưa hay nước mắt. Những bong bóng mưa như giấc mơ của nó cứ rơi xuống vỡ tan...
Áo Trắngsố 21 ra ngày 15/11/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận