Phóng to |
|
Niềm vui ngày tựu trường - Ảnh: Như Hùng |
Mùa tựu trường còn gợi lên bao suy tư.
Đó là khi những biến động từ cuộc sống mưu sinh hiển hiện trong nỗi lo của mẹ cha về tiền trường đầu năm cho con cái. Chuyện lạm thu và các khoản phí vô lý tồn tại ở không ít trường trở thành một gánh nặng khiến nhiều phụ huynh phải đắn đo việc mua một bộ đồng phục mới cho con hay tận dụng những bộ đồng phục cũ. Chuyện cơm áo với sức ép tăng giá ngoài chợ búa cũng khiến phụ huynh thấp thỏm lo bữa ăn của con em bị xà xẻo đến tội nghiệp. Mẹ cha sẽ càng ngổn ngang khi bên cạnh nỗi lo rất thật về những chuẩn bị vật chất, còn phải lo lắng làm sao cho con em được thành công nơi nhà trường, trong các môn học, các kỳ thi, làm sao để chuẩn bị cho con em bước vào đại học và thành công trong đời.
Đằng sau những nỗi lo tưởng chừng như bất tận của mẹ cha, luôn là những kỳ vọng về chuyện học hành của con cái. Đặc biệt với những bậc cha mẹ nghèo, lo cho con được đến trường như là một cách giúp con có một cuộc đời đổi khác, hạnh phúc và sung sướng hơn.
Những người con hiếu học sẽ hiện thực hóa kỳ vọng đáng trân quý ấy.
Theo dõi chương trình “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ, không ai không xúc động trước gia cảnh nghèo khó của nhiều tấm gương hiếu học ở các vùng quê trên mọi miền đất nước. Và không thể không khâm phục trước nghị lực phi thường của các em. Ngày nhập học đã cận kề, nhiều em còn cần mẫn phụ hồ, làm thuê... Sự khốn khó và nghèo túng không dập tắt được giấc mơ giảng đường nơi các em. Với những tân sinh viên nghèo này, học là cách để khẳng định giá trị của bản thân và thỏa được ước nguyện của mẹ cha: học để có chỗ đứng với đời, để không bị xem thường.
Đường đến trường sẽ còn đó những nỗi lo của mẹ cha và chưa hết nhọc nhằn đối với những sinh viên nghèo. Thế nhưng, giấc mơ đến trường không bao giờ thôi dứt và mãi còn giá trị.
Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận