20/07/2022 10:35 GMT+7

Giấc mơ bóng đá của những cô bé

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Hàng trăm bé gái dưới 13 tuổi từ khắp nơi đã có mặt tại Hà Nội để thi tuyển vào lớp VĐV năng khiếu của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào sáng 14-7.

Giấc mơ bóng đá của những cô bé - Ảnh 1.

Các cô bé 12-13 tuổi tham gia thi tuyển với ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp - Ảnh: MINH DÂN

Đây là đợt tuyển sinh các VĐV vào lớp năng khiếu U13 (sinh năm 2009, 2010) cho bóng đá nữ Việt Nam.

Vượt đường xa đưa con đi thi

Ngồi trên khán đài để theo dõi con gái Ngô Thị Quỳnh Trang (sinh năm 2009) đang bước vào bài kiểm tra dưới sân, chị Tô Thị Quyên cho biết gia đình chị ở xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cách Hà Nội hơn 300km. 

Có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá, nhiều năm qua Trang thường xuyên tập luyện với các anh trong xóm, ở trường học và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp cầu thủ. 

Chị Quyên chia sẻ: "Không hiểu sao con gái lại mê bóng đá thế. Hằng ngày ngoài đi học, cháu chỉ có đá bóng. Vì con mê quá nên khi nghe các thầy giới thiệu VFF tuyển chọn cầu thủ, tôi đã đi xe khách ra Hà Nội để cho con thi tuyển".

Trên sân cỏ, Quỳnh Trang mướt mồ hôi để theo được các bài kiểm tra thể lực, kỹ thuật với bóng do các HLV và chuyên gia nước ngoài đưa ra. Cô bé 13 tuổi cao 1,60m nhưng chỉ nặng 34kg, trông gầy nhẳng. Theo chị Quyên, nếu trúng tuyển, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất với Trang.

Trong khi đó, cô bé Nguyễn Vân Khánh (sinh năm 2012) không được dự thi bởi cô nhỏ tuổi so với yêu cầu tuyển sinh của VFF là sinh từ năm 2009 đến 2010. 

Anh Nguyễn Danh Trường, bố của Vân Khánh, cho biết: "Ở chỗ tôi ở có thầy Nguyễn Viết Châu là người dạy bóng đá miễn phí nên Vân Khánh học cùng thầy. Hằng ngày mùa đông cũng như hè, sáng 4h30 con đã dậy để đi tập thể lực cùng thầy và các bạn. 

Có khi tôi dậy sớm đưa con đến chỗ tập nhưng cũng có khi con tự chạy bộ 1km đến chỗ thầy. Ngày hè thì không sao chứ mùa đông rét cắt da cắt thịt, bố mẹ còn ngủ mà con dậy đi tập từ mờ sáng. Thương lắm!".

Tháng 4-2022, dưới sự hướng dẫn của thầy Châu, Vân Khánh dự thi và trúng tuyển vào lớp năng khiếu của CLB bóng đá nữ Thái Nguyên. Từ đó, em đã rời gia đình để từ Thanh Hóa lên Thái Nguyên tập bóng đá và theo học văn hóa. Khi VFF tuyển sinh, CLB Thái Nguyên đưa các em về Hà Nội thi tuyển. Còn anh Trường đón xe khách ra Hà Nội để cổ vũ con.

Giấc mơ tuyển thủ quốc gia

HLV Lường Văn Chuyên - HLV trưởng đội bóng đá nữ Sơn La - cho biết lần này anh đưa hai học trò là Bùi Thùy Dương (sinh năm 2008), Hà Thị Mai Huyền (sinh năm 2009) đi thi. Ba thầy trò cũng đón xe khách từ Sơn La về Hà Nội. Lần đầu đi Hà Nội dự thi, hai cô bé người dân tộc Mường rất hồi hộp, lo lắng.

Thùy Dương là trường hợp rất đặt biệt khi nhiều năm qua bố mẹ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, nên em phải sống cùng với ông bà ngoại. Em gái của Dương được gửi cho ông bà nội chăm sóc, gia đình vì thế mà chia đến ba nơi. Dù gia cảnh gặp nhiều khó khăn, Thùy Dương vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê đá bóng và mơ ước một ngày được làm tuyển thủ quốc gia.

Thùy Dương chia sẻ: "Gia đình em ở huyện Vân Hồ, cách TP Sơn La 170km. Gần một năm trước, em trúng tuyển vào lớp năng khiếu của CLB bóng đá nữ Sơn La. 

Em chuyển lên TP học văn hóa và bóng đá. Mỗi tháng em nhận được 4,5 triệu tiền lương. Các thầy cho em giữ 1,5 triệu đồng để mua sắm đồ dùng, còn 3 triệu thì thầy gửi vào tài khoản của em để phụ giúp gia đình sau này".

Những hạt mầm tương lai

Những năm qua, bên cạnh sự đầu tư của các CLB, việc tuyển chọn các cầu thủ nữ trẻ đã thường xuyên được VFF tiến hành. Các em trúng tuyển sẽ được ăn ở, tập luyện, học văn hóa tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn, quyền chủ tịch VFF, cho biết VFF đã thay đổi tư duy trong việc mời chuyên gia Nhật Bản đến hỗ trợ từ khâu đầu vào, huấn luyện ban đầu.

Quá trình đào tạo diễn ra khoa học mới có thể hy vọng các cầu thủ nữ trẻ phát triển tốt. VFF và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản vừa tiếp tục đạt được thỏa thuận hợp tác trong 3 năm tới. Riêng năm 2022 sẽ có thêm 6 đội tuyển sang Nhật tập huấn.

HLV Ijiri Akira (Nhật Bản) là người trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển sinh các em nữ U13. Đến Việt Nam 3 năm qua, ông Akira là HLV đội tuyển nữ U16, U19 Việt Nam, đồng thời tham gia cố vấn chuyên môn cho VFF về các vấn đề của bóng đá nữ.

Ông Akira chia sẻ: "Chúng tôi mong tuyển được nhiều VĐV trẻ tài năng. Các em sẽ được đào tạo theo chuẩn quốc tế khi được tuyển chọn với mục tiêu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho bóng đá Việt Nam".

Bóng đá nữ Việt Nam: Cần chiến lược phát triển mới Bóng đá nữ Việt Nam: Cần chiến lược phát triển mới

TTO - Thất bại ở Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 tại Philippines không chỉ khiến đội tuyển nữ Việt Nam phải nhìn lại mình trước sự trỗi dậy của Philippines, đồng thời hướng đến World Cup 2023.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên