Giấc mơ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Một bạn đọc gọi điện kể câu chuyện thế này: 18 năm trước, thằng con trai đầu lòng của tui khi bắt đầu đặt chân vào lớp 1, nó vẽ ra một giấc mơ là lớn lên sẽ làm chiến sĩ công an...

- Thế bây giờ cháu đã toại nguyện chưa ạ?

- Hừm, chỉ vài năm sau nó đã thay đổi, mơ làm bác sĩ. Vì bảo rằng sao mấy chú công an bụng phệ quá, ít cười quá, bị nhiều người than phiền là hay quát nạt quá...

- Thế bây giờ cháu đã làm bác sĩ chưa ạ?

- Hừm, giấc mơ ấy chỉ được vài năm thôi. Vì nó bảo sao nghe nhiều người ta thán bác sĩ quá, và bản thân nó khi đi khám bệnh cũng sợ bác sĩ. Thế rồi nó chuyển sang giấc mơ làm nghề gõ đầu trẻ...

- Thế bây giờ anh bạn trẻ dạy trường nào ạ?

- Giấc mơ trồng người cũng chỉ kéo dài vài năm, vì nó bảo sao đọc báo thấy hình ảnh người thầy không đẹp cho lắm, khi thì bị phê dạy thêm, lâu lâu lại nghe gạ tình đổi điểm...

- Nghề nào cũng có người thế này thế khác, chứ cứ đi tìm chỗ có người hoàn hảo thì làm sao được. Thế bây giờ anh bạn trẻ làm gì ạ?

- Cuối cùng, nó quyết định đi theo khoa học, cụ thể là thiên văn học với hi vọng nhìn lên trời trăng mây gió cho thảnh thơi cái đầu.

- Thế cũng tốt, xin chúc mừng chú.

- Mừng cái gì, bây giờ vợ chồng già nhà tui lại phải nuôi nó như hồi mới vào lớp 1, vì lương không đủ sống!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tuyển sinh lớp 1

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất