Thế mới biết tình yêu dẫu là điều xưa cũ nhất trần gian nhưng mãi mãi mang bộ mặt bí ẩn để ai nấy khát khao kiếm tìm, chờ đợi.
![]() |
Mỗi thế hệ và mỗi độ tuổi sẽ thấu cảm tình yêu theo lăng kính khác nhau. Dăm chục năm về trước, loại tình yêu kín đáo, thuần khiết, mang màu sắc lãng mạn, dễ dàng được tôn thờ. Ngày nay, có vẻ như phần thi vị của tình yêu ít nhiều đã bị giảm. Hình thức làm quen của đôi nam nữ trước kia gần như trông cậy vào cánh thư viết tay cùng những vần thơ đằm thắm, ý nhị. Còn nay thật sự đa dạng vô cùng. Mail, chat rồi blog hoặc facebook... giúp "đối phương" gửi gắm tình cảm một cách trực diện, thực tế và chóng vánh gấp bội.
Không thể phủ nhận thành tựu từ công nghệ thông tin đã là nhịp cầu kết nối bao mối tình si - dù người ấy có cách xa nửa vòng Trái đất. Tuy vậy, thực tế cuộc sống cũng chứng minh không ít nguy cơ tiềm ẩn từ các câu chuyện tình qua mạng xã hội ảo. Đối với những kẻ thiếu trung thực, xem tình yêu là trò bỡn cợt, thì sự ẩn danh dưới các nickname ảo sẽ là "mảnh đất màu mỡ" để họ tung hoành, lừa đảo các bạn trẻ ngây thơ, non dại (đặc biệt là các bạn trẻ ở lứa tuổi ô mai).
Cách đây không lâu, trên nhãn hàng quen thuộc với giới trẻ, ra rả một slogan đậm đặc ấn tượng: "Sống là không chờ đợi!". Ở góc độ tích cực, câu nói ấy thúc đẩy các bạn trẻ có tinh thần cầu tiến, biết tận dụng cơ hội để vươn lên thành công. Nhưng mặt khác nó cũng dễ gây hiểu lầm khi vô tình khuyến khích một lối sống hưởng thụ, yêu cuồng - sống vội, bất chấp hậu quả.
Trong khi đó, chúng ta đều hiểu sự chờ đợi chính là một phần tất yếu của cuộc sống. Sự chờ đợi giúp ta hiểu rõ ý nghĩa cao quý của chữ "nhẫn". Xa hơn nữa, sự chờ đợi thời điểm chín muồi trong tình yêu giúp ta hiểu sâu sắc giá trị vĩnh cửu của thứ tình cảm vô giá này. Và phải chăng tình yêu chỉ bền vững khi cả hai luôn mong muốn đem đến cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất, chân thành nhất! Vì thế, hãy "biết chờ đợi một tình yêu đích thực" (*) và "Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì xin đừng trao gửi trái tim" (**).
(*), (**): Trích từ bài Như chờ tình đến rồi hãy yêu - trang web Luanvy.com
Áo Trắng số 4 (ra ngày 1/2/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận