- Con à, ông ngoại ốm nặng lắm, con gọi điện về hỏi thăm ông ngoại nhanh lên con nhé!
- Vâng! Để lát nữa con gọi bố ạ!
Nó vâng dạ rồi cắm cúi bên chiếc máy tính tiếp tục làm công việc của mình, trong phút chốc hình ảnh người ông thương yêu nó mờ dần theo những con số.
11 giờ 00 phút. Bố nó gọi điện lần thứ hai:
- Con ơi! Ông ngoại mất rồi, con chưa gọi điện về cho ông à? Ông chờ điện thoại của con lắm đó! Đến phút cuối ông vẫn gọi tên con!
Nó nghẹn ngào không nói được câu gì, cổ nghẹn đắng và nước mắt lăn dài xuống bàn phím máy tính lạnh lùng. Nó gọi điện về cho mẹ nấc theo từng tiếng: “Giá như con nghe lời bố thì đã được gặp ông rồi mẹ ạ! Con thật đáng trách mẹ ơi!".
Mẹ nó nghẹn đắng cổ, buông một câu thẫn thờ:
- Con à! Lúc người ta biết được kết quả cuối cùng cũng là lúc họ biết đến hai từ “giá như”! Nhưng lúc đó thì muộn màng rồi.
Áo Trắngsố 12(số 96 bộ mới) ra ngày 1/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận