Em xin viết thư cho cô để chia sẻ cảm giác của cô sáng nay khi cô đang dạy thêm thì đoàn kiểm tra đến lập biên bản.
Thưa cô, sau chuyện đó, tụi em đã bàn bạc rất nhiều. Trước khi kể lại, em mong cô bỏ qua và không khép tụi em vào tội hỗn xược. Một bạn nói lý do cấm dạy thêm là vì một số thầy cô đã ép học trò học thêm mới nâng điểm này kia.
Bạn ấy nói nếu trong lớp có ai quay cóp, quậy phá mà bị mách lại thì thầy cô sẽ phạt, các thầy cô cũng nên áp dụng cách này là báo lại cấp trên những trường hợp lợi dụng chuyện dạy thêm để làm điều sai trái. Còn lại, nếu là dạy và học thêm tự nguyện để học trò có thêm kiến thức và thầy cô có thêm thu nhập thì tụi em nghĩ phải tìm cách hỗ trợ thay vì cấm đoán.
Sau đó bọn em bàn bạc cách để tránh việc kiểm tra như sau: học mấy người nuôi hổ trong nhà, xây tường cách âm, nhiều hàng rào bảo vệ, ngoài ra phải đọc mật khẩu mới cho vào. Hoặc theo cách những trung tâm dạy ngoại ngữ ở các thành phố, mở những trung tâm dạy thêm lớn để chiêu sinh..., những hình thức như thế cũng là dạy thêm nhưng không bị cấm.
Lén đọc thư thằng Tèo đang viết dở mà tự nhiên Bi tui muốn rơi nước mắt. Bi thầm nghĩ: Giá lời hứa “Năm 2010 giáo viên sẽ sống được bằng lương” cũng được quyết liệt thực hiện như chuyện kiểm tra các lớp dạy thêm thì có khi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận