24/04/2007 06:12 GMT+7

Gia Lai: sáu người chết dưới giếng do khí độc mêtan

B.TRUNG - TRIỆU AN
B.TRUNG - TRIỆU AN

TT (Gia Lai) - Chiều 23-4, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - bác sĩ Mai Thanh Hải - cho biết hai nạn nhân bị ngất xỉu dưới giếng tại xã An Phú, Pleiku (Gia Lai) đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

“Giếng sâu khoảng 12m, vị trí giếng nước gần chuồng bò, miệng giếng che kín lâu ngày nên cả sáu nạn nhân leo xuống đều chết ngay vì khí độc mêtan (CH4)” - ông Hải nói.

Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ Gia Lai, tiến sĩ Nguyễn Danh, cũng khẳng định lượng khí mêtan quá lớn trong lòng giếng là nguyên nhân gây tử vong cho các nạn nhân. Cũng trong ngày 23-4, chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng đã đến thăm, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.

Đến thời điểm này, người dân xã An Phú vẫn còn kinh hoàng về vụ chết người ngay trong đáy giếng nhà chị Nguyễn Thị Liên. Theo các nhân chứng, lúc đó khoảng 17g30 ngày 22-4, sau khi đi làm về, chị Liên chuẩn bị nấu cơm tối thì thấy trên bồn không có nước, khởi động máy bơm nhưng máy không hoạt động.

Chị Liên gọi chồng là anh Nguyễn Thành Dũng (30 tuổi) xuống giếng sửa máy để lấy nước. 10 phút trôi qua, chị Liên đứng trên bờ giếng gọi mãi vẫn không nghe chồng trả lời. Hoảng hồn, chị Liên cuống cuồng gọi bà con xung quanh đến cứu.

Anh Trần Cao Trung (47 tuổi, thợ đá) nghe tiếng kêu liền chạy lại, soi đèn nhìn xuống giếng thì thấy anh Dũng đang trong tư thế ngồi xổm không động đậy, anh Trung liền xuống cứu và cũng bị tương tự như anh Dũng.

Con trai anh Trung là Trần Cao Phúc (23 tuổi) vội xuống giếng cứu cha, rồi sau đó Nguyễn Hữu Hiển (17 tuổi, cháu anh Trung) cũng tiếp tục xuống giếng và bị nạn như những người trước.

Gần 20 phút sau, anh Lê Đức Lợi cột một đoạn dây thừng vào người để xuống giếng nhưng dây thừng bị đứt, anh Lợi rơi xuống và chết tại chỗ. Lúc này mọi người nghi ngờ có thể bị điện giật, anh Vũ Đình Lực ra trụ điện cúp cầu dao và tiếp tục xuống giếng nhưng cũng bị chết như năm người trước.

Tiếp đó, anh Trần Cao Nguyên (40 tuổi) buộc vào người một sợi dây và dặn các thanh niên ở trên phải kéo anh lên khi phát hiện điều không bình thường. Khi anh Nguyên từ từ xuống lòng giếng được khoảng 3,5m thì người đã cứng đờ, mọi người kéo anh lên và nhanh chóng đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Cuối cùng anh Ksor Hin (dân tộc Jơrai ở làng Rin, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) đã xuống giếng với bình oxy do nhóm bác sĩ và y tá của Bệnh viện Gia Lai mang đến, khi đưa hết thi thể sáu nạn nhân lên thì anh Hin cũng bị ngất phải đưa đi cấp cứu.

B.TRUNG - TRIỆU AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất