Giả đò hổng biết cũng hổng được gì

DẾ MÈN
DẾ MÈN

TTC - Anh A. chạy xe ôm, có tình cảm với chị B. là chủ quán nước, rồi tiến tới sống chung với nhau như vợ chồng nhưng hổng đăng ký kết hôn. Cả hai có một đứa con trai chung.

gL3cWO7i.jpgPhóng to

Sau mấy năm chung sống, quá ngán ngẩm về ông chồng “baby” ham chơi hơn ham làm, suốt ngày la cà quán xá, bài bạc, nợ nần chồng chất... nên chị B. đã chủ động nộp đơn xin ly hôn. Qua 3 lần hòa giải, thấy hổng thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của hai người nên tòa án quận đã thuận tình cho cả hai ly hôn. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Trong phiên tòa sơ thẩm, chị B. hổng yêu cầu chồng cấp dưỡng tiền bạc gì cho con, chỉ mong anh A. hồi tâm suy nghĩ lo làm ăn gầy dựng lại cuộc đời. Ý tốt của chị hổng làm anh động đậy tí nào. Ngược lại anh suy nghĩ, chia tay như vậy mình quá thiệt thòi, hổng có đồng bạc nào trong tay, nhà cửa, giấy tờ sở hữu đất đai vợ nắm hết. Nên anh đã làm đơn kháng cáo đòi chia đôi tài sản.

Ngay sau đó phiên tòa phúc thẩm đã mở ra tại TAND TP Cần Thơ. Tại tòa, anh khai anh chạy xe honđa ôm làm bao nhiêu đưa hết cho vợ. Tài sản mà chị B. đang sở hữu có công đóng góp không nhỏ của anh, nói túm lại là tài sản chung của hai người, thế mà giờ chia tay anh hổng có đồng nào quả là thiệt thòi cho anh. Thế nhưng khi được tòa hỏi anh tổ chức đám cưới với chị B. vào ngày, tháng năm nào? Anh A. tỉnh rụi trả lời rằng hổng nhớ!

Vị chủ tọa cố nấn ná hỏi thêm:

- Cho rằng ngày tháng quá lâu anh hổng nhớ đi, thế còn năm. Anh, chị cưới nhau năm nào?

- Thiệt tình tui hổng nhớ năm nào hết!

- Trời, hôn nhân là một trong 3 chuyện trọng đại của đời người, hổng nhớ là sao!? Thế con anh sinh năm mấy, bao nhiêu tuổi?

- Tui hổng biết ạ!

- Trời, tòa bó tay với anh luôn nhe! Con của mình mà mình hổng nhớ là sao!? Đất đai, nhà cửa... anh nói là tài sản chung của hai người, vậy hai người mua năm nào, cất năm nào?

- Tui hổng nhớ nữa tòa ơi...

Đến nước này tòa nghiêm giọng nói với anh A.:

- Anh đừng giả đò tòa hỏi gì cũng trả lời hổng biết đặng dễ dàng phân chia tài sản đâu nhé. Tòa đã xác minh, điều tra rồi đấy nhé. Anh và chị B. kết hôn năm 2007. Năm 2008 có một đứa con chung, đến nay đã 4 tuổi. Đất đai, nhà cửa... là của chị B. Toàn bộ giấy tờ đều được chị làm năm 2006, trước khi hai người đến với nhau. Trên thực tế và trên giấy tờ tài sản trên là của chị, hổng phải là tài sản chung của hai người trong quá trình chung sống, nên lý do anh đòi chia đôi tài sản là hổng hợp lý...

Tòa bác đơn kháng cáo của anh A. “Tội nghiệp” anh A. giả đò cả buổi hổng biết hổng nhớ gì, cuối cùng hổng được gì, nên ra về mà mặt mày buồn hiu, xuôi xị...

PHiSPmM5.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DẾ MÈN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất