07/09/2014 17:04 GMT+7

Gia đình sống trong rừng bắt đầu xây nhà

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Ngày 7-9, ông Gịp A Dưởng (ngụ xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) đã thuê thợ và nhờ bà con làng xóm đổ móng, xây nhà trên mảnh đất tổ tiên để lại.

Ông Gịp A Dưởng vui mừng trong ngày khởi công xây nhà ở xã Hải Ninh ẢNH: NG.NAM
Ông Gịp A Dưởng vui mừng trong ngày khởi công xây nhà ở xã Hải Ninh ẢNH: NG.NAM

Đây là gia đình đã được Tuổi Trẻ đăng bài viết Bốn đứa trẻ giữa rừng sâu (TT 23-6) và sau đó nhiều người hảo tâm đã ủng hộ kinh phí xây nhà cho gia đình này.

Ông Gịp A Dưởng cho biết các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình ông được số tiền trên 100 triệu đồng.

Ông Dưởng gom góp thêm số tiền ông dành dụm trong nhiều năm qua để xây căn nhà 2 phòng ngủ cho 4 người con và hai vợ chồng ông về xuôi sinh sống, thoát cảnh đời sống núi rừng tách biệt. 

Quan trọng hơn là sau khi xây nhà xong, ông Dưởng có điều kiện đưa 4 người con ở trên rừng về xuôi học hành, hòa nhập với cộng đồng.

Chính quyền các cấp của tỉnh Bình Thuận cũng đang vận động kinh phí để giúp đỡ gia đình ông Dưởng.

UBND xã Hải Ninh sẽ tiến hành xét trợ cấp các chế độ chính sách phù hợp cho gia đình này bắt đầu từ năm 2015.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, gia đình ông Gịp A Dưởng có sáu nhân khẩu sinh sống trong rừng sâu tại khu vực giáp ranh giữa Ban quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong (huyện Tuy Phong) và Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Mao (huyện Bắc Bình).

Bốn đứa con của ông Dưởng đều do một tay ông đỡ đẻ trong rừng, sinh sống trong điều kiện thiếu thốn về y tế, giáo dục, giao lưu cộng đồng. Gia đình này dựng chòi mưu sinh giữa rừng bằng cách lấy dầu thông đem về xuôi bán.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên