04/08/2008 04:20 GMT+7

Gia đình là bến đỗ bình yên…

TẤN KHÔI thực hiện
TẤN KHÔI thực hiện

TTO - Dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, dù người ta có lớn bao nhiêu cũng cần một điểm tựa và một chốn về. Và gia đình chính là điểm tựa vững chắc và là chốn về ấm áp, bình yên của mỗi người. Đó là khẳng định của những bạn trẻ khi họ nói về gia đình…

zmJfSF9A.jpgPhóng to
Giây phút hạnh phúc bên gia đình của đạo diễn trẻ Trịnh Xuân Phúc (bìa phải)

* Trần Thị Lê Dung (giảng viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, đang học cao học ở Thái Lan): "Đối với tôi gia đình là tất cả bởi vì trong cuộc sống chính gia đình đã nâng đỡ tôi rất nhiều. Đó là nơi tôi có thể tìm thấy nguồn an vui, cảm thấy mình còn được “bé nhỏ” trong vòng tay mọi người. Nơi đó là nơi bình yên, tôi không phải lo toan nhiều thứ và khi ấy mình sẽ được là chính mình.

Trong công việc, gia đình chính là điểm tựa vì có đôi lúc gặp khó khăn tôi lại tìm về nơi đó để xả stress, tìm cho mình một lời khuyên. Đặc biệt, hiện tại đang ở xa gia đình, có hơi buồn một chút nhưng nghĩ đến lúc mình học xong và về Việt Nam, về lại gia đình là thấy vui trở lại. Quả thật khi xa gia đình rồi mới thấy mình cần gia đình đến nhường nào, nhiều lúc ở nhà tôi hay giận hờn những người trong gia đình mình một cách vu vơ nhưng khi xa rồi mới thấy mình trẻ con".

beXZoDHm.jpgPhóng to

Duy Khánh: “Dù bận đến đâu cũng nên dành thời gian cho gia đình”

* Ca sĩ Duy Khánh

: "Gia đình là trụ cột quan trọng nhất của mỗi người chúng ta, đó là nơi nuôi dưỡng tôi khôn lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Gia đình còn là nơi che chở cho tôi trong mọi sóng gió cuộc đời hay những khi vấp ngã.

Khánh có được thành công bước đầu như hôm nay là nhờ có gia đình. Nếu không có gia đình luôn theo sát động viên, cổ vũ thì Khánh đã không được như hôm nay. Vì vậy, gia đình là động lực để tôi luôn phải cố gắng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống!".

* Đạo diễn trẻ Trịnh Xuân Phúc (ở Bình Dương): "Đối với tôi, gia đình là hai tiếng thật thiêng liêng. Những khi vấp ngã hay thất vọng trong cuộc sống, chính hai tiếng thiêng liêng ấy đã thúc giục tôi đứng dậy, phải làm sao cho thật tốt, thật có ích cho gia đình và xã hội.

Ngoài ra, gia đình thật sự có một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Tình cảm của mỗi thành viên trong gia đình dành cho tôi là động lực mạnh mẽ giúp tôi vững bước hơn trên đường đời".

* Theo các bạn bữa cơm gia đình có còn quan trọng? Và nếu có, nó quan trọng như thế nào?

2rmzTaNh.jpgPhóng to

Trần Thị Lê Dung: “Bữa cơm gia đình sẽ gắng kết các thành viên trong gia đình với nhau”

- Trần Thị Lê Dung: Tôi nghĩ bữa cơm gia đình rất quan trọng vì chính bữa cơm gia đình là nơi thể hiện các mối quan hệ gia đình rõ nhất, sự tương tác và chức năng của các thành viên trong gia đình bộc lộ đầy đủ ở đó.

Nếu không có bữa cơm gia đình thì sớm muộn gì tình cảm của gia đình cũng sẽ không còn nguyên vẹn. Với tôi, bữa cơm gia đình có chức năng gắn kết những người trong gia đình thành một khối, thành cái gọi là tổ ấm!

- Duy Khánh: Khánh luôn mong ước có thật nhiều bữa cơm gia đình bởi tôi chỉ tìm được cảm giác ấm cúng nhiều nhất là mỗi khi được về quê thăm mẹ mà thôi. Do đó mỗi giây phút được về bên mẹ, bên bữa cơm ấm cúng, đầy tình thương của mẹ Khánh rất trân trọng nó.

- Trịnh Xuân Phúc: Ngày nay, bữa cơm gia đình dường như dần thưa đi, thay vào đó là những bữa ăn tại các nhà hàng, tiệm ăn một cách nhanh chóng của thời đại công nghiệp. Chính vì thế những bữa cơm gia đình ngày càng trở nên cần thiết và là một phần quan trọng của gia đình. Trong bữa cơm, những thành viên có cơ hội gặp mặt nhau sau một ngày làm việc, học tập và cũng là những giây phút bên nhau để chia sẻ tâm tư tình cảm, để mọi người trong gia đình hiểu nhau hơn.

* Có một thực tế là hiện nay có nhiều bạn trẻ không “truyền thông” được với gia đình, do khoảng cách thế hệ, do không hiểu nhau… Vậy theo bạn làm sao để “truyền thông” tốt với gia đình nhằm đem lại hạnh phúc cho nhau?

- Trần Thị Lê Dung: Theo tôi, việc đầu tiên là xác định lại vị trí của công việc, gia đình và hạnh phúc của bản thân. Dường như mọi người luôn lấy cớ công việc để chối từ những việc để duy trì sự gắn kết của gia đình. Nhưng mọi người nên hiểu rằng hạnh phúc của bản thân chỉ có thể tìm thấy dễ dàng nhất trong cuộc sống gia đình, và được là chính mình chỉ khi với những người mình tin yêu.

Thứ hai là phải học cách gìn giữ hạnh phúc gia đình vì không có cái gì tự nhiên có nếu như mình không học. Học từ ba mẹ, từ sách vở và từ những người xung quanh. Thứ ba là hãy yêu thương, trân trọng những gì mình đang có. Thiết nghĩ sự thông hiểu giữa cha mẹ và con cái cũng như hoạt động ngoại giao, phải thông hiểu tính cách của nhau, phải xử sự khéo léo và cần có những “thủ thuật” trên nền tảng của tình thương.

- Duy Khánh: Với cuộc sống ngày càng bộn bề do áp lực từ công việc, từ nhiều thứ khác nên những giây phút đoàn tụ cùng gia đình là rất ít, có khi bị quên lãng. Do đó sự truyền thông tốt nhất là dù bận rộn bao nhiêu đi nữa thì cũng nên dành thời gian cho gia đình và những lúc bên người thân của mình phải biết lắng nghe thật sự.

iR6UUWG0.jpgPhóng to
Trịnh Xuân Phúc: “Gia đình là hai tiếng thiêng liêng nhất!”

- Trịnh Xuân Phúc: Từ xưa, dân gian có câu “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” nhưng với hiện nay thì câu này dường như không còn phù hợp. Ví dụ như trong việc chọn ngành nghề học, cha mẹ thích con mình trở thành một giám đốc hay một nhà quản lý giỏi, còn đứa con thì đam mê nghệ thuật, muốn trở thành một nghệ sĩ. Nếu đứa con thuận theo những đòi hỏi của cha mẹ thì nó sẽ ra sao? Có được thật sự hạnh phúc không?

Chính vì thế mà những người trẻ phải chủ động “truyền thông” đến ba mẹ hoặc các thành viên trong gia đình để khoảng cách được rút ngắn và để có sự tương hỗ lẫn nhau. Như thế gia đình mới hạnh phúc được.

TẤN KHÔI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên