<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to
* Dạo này vừa làm diễn viên vừa làm ông bầu oách quá nha!
- Oách gì đâu, làm nhiều khổ nhiều thì có. Lúc trước làm diễn viên chỉ cho vai diễn của mình thôi, bây giờ làm ông bầu rồi mở công ty nên lu xu bu lắm. Nào là tìm kịch bản, mời người dựng, kiếm diễn viên, lo mướn rạp, tính toán thu chi lời lỗ... Thậm chí có lúc tui còn phải chạy xe đi giao vé luôn đó. Có bà khán giả bắt gặp, bả hết hồn luôn, tưởng tui sa cơ thất thế phải đi làm kiếm thêm. Xong, bả còn véo má tui nựng: “Ôi cái mặt thịt không thấy ghét!”, hic...!
* Vậy thôi, lo làm diễn viên đi, ai biểu bon chen chi?
- Tại hồi đó tui đi diễn hoài mà không có “nổi lềnh bềnh” được như người ta. Mấy năm trời đóng vai phụ không à, có vai có tên, nói được vài câu thoại; có vai còn không có tên tuổi gì luôn.
* Vậy rồi ông nản luôn à?
- Thì cũng nản chớ. Nhưng cũng nhờ đợt đó anh Vương Đình Hải làm vở tốt nghiệp Trai mới lớn, nhìn thấy mặt tui bơ bơ phù hợp quá nên mời luôn vai chính.
Lần đầu tiên được đóng vai chính, tui mừng hết lớn luôn. Mà chắc tại mừng “hết lớn” nên “trai mới lớn” cũng... hết lớn luôn. Vở diễn được vài suất là ngưng vì không có diễn viên ngôi sao...
* Chuyển qua làm bầu sô coi bộ dễ sống hơn phải không?
- Cũng không dễ sống lắm đâu. Tui bị lỗ sặc máu lên bờ xuống ruộng mấy trận đó chớ. Như hồi làm Sui gia đại chiến dù diễn tết rất ăn khách nhưng chưa có kinh nghiệm quản lý nên tui lỗ mất 200 triệu. Anh Hoài Linh và Tấn Beo thấy tội nghiệp quá nên nhảy vô diễn giúp miễn phí cho một suất, ai dè suất đó gỡ vốn lại hết luôn đó. Sau này làm Vua sư tử cũng bị lỗ chỏng gọng. Nhưng bù lại, tui cũng có vài sô được mọi người đón nhận nồng nhiệt như sô kỷ niệm 50 năm của ông nội NSUT Bảo Quốc nè, sô Đàm Vĩnh Hưng nè... Dù sao được thử sức ở một lĩnh vực mới cũng rất thú vị.
* Nhưng gần đây lại thấy ông quay trở lại sàn diễn và có duyên diễn hài ghê, khán giả cười rần rần à!
- Ờ tui cũng hổng biết sao nữa, chắc là bây giờ thời của tui mới tới hay sao á. Nhất là vai diễn Jenifer Lố Bịch chuyên nghề bán bánh bèo trong vở Chuyện hai chàng ở sân khấu Thế Giới Trẻ đó, tui làm gì khán giả cười bể rạp luôn. Rồi vai Công Công trong vở Hồn Trương Phi da Hàn Tỷ trên sân khấu Idecaf cũng vậy, diễn hài chung với hai nghệ sĩ lớn là Thành Lộc và Hữu Châu làm tui khớp lắm, nhưng nhờ khán giả cười ủng hộ nên tui mạnh dạn quăng miếng tùm lum. Mới đây nhất là vai bà má nhiều chuyện hay giận lẫy trong Cuộc chiến sui gia mới diễn lại ở sân khấu Trần Cao Vân, tui diễn thay má Hồng Nga, khán giả cũng cười... thấy ghê lắm!
* Vậy thì sắp tới ông định làm gì, diễn viên hay bầu sô?
- Chắc tui làm cả hai luôn, thời đang tới mà, hi...hi... Trầy trật lắm tui mới có được chút thành công như ngày hôm nay, nên tui phải giữ chớ. Sắp tới tui dự định làm một vở kịch về đề tài bạo lực học đường pha chút kinh dị... Mà thôi đừng hỏi nữa mắc công tui nổi da vịt bây giờ!
Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận