01/01/2011 03:09 GMT+7

"Ghế tình yêu" trên xe buýt

N.T.ĐA (Theo AFP)
N.T.ĐA (Theo AFP)

TT - “Có thể có tiếng sét ái tình trên xe buýt”: đó là ý nghĩa gửi gắm của ban giám đốc công ty xe buýt ở Copenhagen, Đan Mạch khi dành vài “ghế tình yêu” trên mỗi xe trong số 103 xe buýt của công ty.

Mỗi xe có hai ghế tình yêu được phủ vải đỏ để chàng và nàng có thể nói chuyện làm quen nhau hoặc tâm tình thoải mái. Thí nghiệm này đã nhận được sự ủng hộ của khách hàng.

sJenQXTz.jpgPhóng to

Quan tài vàng kèm theo điện thoại di động xịn được rao bán - Ảnh: AFP

Tại Triển lãm quốc tế thượng hạng lần thứ 8 ở Verona (Ý), một quan tài vàng có gắn điện thoại di động được rao bán với giá 280.000 euro (372.200 USD). Tại sao lại kèm điện thoại di động? Đơn giản chỉ là để đề phòng trong trường hợp người nằm trong hòm sống lại có thể kịp gửi tin nhắn cho người thân trước khi được chôn!

hb55yc0f.jpgPhóng to

Ramajit Raghav và Shakuntala với đứa bé mới sinh - Ảnh: India Today

Ông Ramajit Raghav, 94 tuổi, sống tại Kharkhoda ở Haryana, phía bắc Ấn Độ, khoe vợ ông là Shakuntala năm nay 50 tuổi, đã sinh một con trai tên Karamjit. Hai vợ chồng khẳng định đứa con của họ là “món quà của thần linh”.

Các bác sĩ nói rằng đứa bé được sinh ra bình thường cách đây một tháng và sức khỏe vẫn tốt. Kỷ lục trước đó thuộc về Nanu Ram Jogi, một nông dân Ấn Độ, làm bố đứa con thứ 21 ở tuổi 90 vào năm 2007.

Sau chính sách “mỗi gia đình một con”, chính quyền Thượng Hải (Trung Quốc) đang xem xét áp dụng chính sách mới này. Theo thống kê chính thức, Thượng Hải có 800.000 con chó nhưng chỉ 25% số này được đăng ký.

N.T.ĐA (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên