Gây án mạng sau khi nghe lỏm anh 'vợ' nói chuyện với mẹ

Nghe mẹ và anh trai chị Mỹ khuyên chị Mỹ không nên tiếp tục chung sống với mình, Hải nhớ lại mâu thuẫn trước đó rồi cầm dao đi gây án.

 - Ảnh 1.

Lư Phước Hải tại phiên tòa hôm nay - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 14-8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Lư Phước Hải (39 tuổi, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Hải chung sống như vợ chồng với chị Trần Thị Mỹ (44 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) và có con chung 9 tuổi.

Khoảng 18h ngày 30-4-2025, Hải ở nhà thì nghe anh Trần Văn Tú (58 tuổi, anh ruột chị Mỹ) và bà Nguyễn Thị Tuyết (76 tuổi, mẹ chị Mỹ) sống liền kề nói chuyện, kêu chị Mỹ không chung sống với Hải nữa. 

Nhớ lại mâu thuẫn trước đó (bị anh Tú chửi và cầm dao đòi chém), Hải lấy một con dao Thái Lan trong bếp sang nhà anh Tú. 

Thấy anh Tú đang nằm trên võng, Hải dùng dao tấn công khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau đó, Hải tiếp tục dùng dao tấn công bà Tuyết đang ngồi ăn cơm và chị Trần Thị Thùy (con bà Tuyết) khi chị này chạy đến.

Gây án xong, Hải bỏ chạy một đoạn rồi gọi trưởng ấp nhờ chở đến công an xã đầu thú.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên anh Tú tử vong vào khoảng 23h cùng ngày do vết thương quá nặng.

Bị cáo Hải có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội đối với người đủ 70 tuổi trở lên.

 - Ảnh 2.Anh vợ đâm chết em rể vì 'để vợ có thai phải làm lụng vất vả'

TTO - Thấy em gái có thai phải lao động vất vả, Thanh cầm dao đến nhà và đâm chết em rể ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất