- Ông có lộn không? U-19 chứ? Đúng là mấy cầu thủ trẻ đã tạo nên một làn sóng lạc quan cho người hâm mộ bóng đá Việt sau nhiều năm thất vọng. Đây là lần đầu tiên tui thấy đội nhà thua mà mọi người vẫn vui, bởi mấy cầu thủ AS Roma mà chơi cởi mở hơn, đừng đổ bêtông là dám mình thắng rồi đó...
- Ông toàn say sưa chuyện ai cũng biết. Tôi khẳng định lại là U-23 gây ầm ĩ.
- Sao? Tui không hiểu...
- Tại ông không chịu lên mạng mà đọc, chứ cả ngày 7-1, các cổ động viên sôi sùng sục theo việc có mấy cầu thủ U-23 lên mạng chọc quê đàn em U-19 là được ca ngợi tưng bừng nhưng cuối cùng cũng thua thôi.
- Trời, vậy mà cũng nói được à? Thua vì không cáo già bằng đối thủ, và đối thủ ở đây đến từ Ý chứ chẳng phải thua trong ao làng Đông Nam Á...
- Thì thế, đàn anh mà chẳng đáng mặt đàn anh, đi ghen ăn tức ở (GATO) với đàn em. Lẽ ra thấy mấy em đá hay về kỹ thuật, đẹp về phong cách như thế thì mình phải tự xem lại mình để phấn đấu chơi hay hơn, đàng hoàng hơn; chứ ai đời lại đi mỉa mai trông rất ư là thiếu văn hóa.
- Hành động ấy mà ông bảo là thiếu văn hóa ư? Trật lất. Với tui, đó là vô văn hóa. Mà tui khuyên ông nhé, hơi đâu để ý đến chuyện ấy, chỉ tốn thời gian vô ích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận