Read this on Tuoitrenews.vnThầy Tô ra đi: học trò nói gì?Bạn đọc lên tiếng
![]() |
HLV Calisto nói về nguyên nhân chia tay bóng đá VN của mình tại buổi họp báo - Ảnh: N.NHẬT |
16g cùng ngày, VFF và ông Calisto đã tổ chức họp báo để thông báo về lý do ông Calisto ra đi và những công việc tiếp theo của VFF thời hậu Calisto. Mở đầu buổi họp báo, ông Nguyễn Lân Trung - phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại của VFF - đã nói lời cảm ơn HLV Calisto trong 11 năm ông sát cánh với bóng đá VN. Ông Trung cho biết VFF tôn trọng quyết định ra đi của ông Calisto và không mất quá nhiều thời gian để hai bên giải quyết bản hợp đồng trên cơ sở tình cảm, tôn trọng lẫn nhau.
“Nói tôi không chịu được áp lực là sai”
Về phía mình, HLV Calisto nói những thông tin đăng tải trên một số tờ báo ra ngày 1-3 về việc “tôi ra đi vì không chịu nổi áp lực” là hoàn toàn không chính xác. Ông nói: “Những người quen với tôi đều biết tôi là người giỏi chịu áp lực. Khi ở đội Đồng Tâm Long An, tôi đã chịu rất nhiều khó khăn và áp lực. Sau khi đội tuyển VN thua tan nát ở Cúp bóng đá TP.HCM, tôi cũng chịu không ít áp lực nhưng tôi đã vượt qua. Do đó lý do tôi không chịu được áp lực là không đúng.
Vấn đề thứ hai mà các báo đề cập việc tôi ra đi là lý do tài chính. Tôi khẳng định đây không phải là lý do tôi ra đi. Nếu vì tiền, tôi đã rời VN rất lâu. Trong năm 2010, một CLB tại Kuwait, một CLB tại Dubai, ba CLB Trung Quốc, hai CLB của Việt Nam đã mời tôi về với mức lương cao hơn số tiền mà VFF trả cho tôi nhưng tôi đều từ chối. Tuy nhiên, mỗi buổi sáng khi mở các trang báo ra, tôi luôn thất vọng vì những lời chỉ trích của truyền thông với cá nhân tôi và đội tuyển. Và đây là lý do quan trọng nhất khiến tôi quyết định chia tay đội tuyển VN”.
Tổng thư ký VFF mất ngủ
Tại cuộc họp báo, tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Năm 2010, HLV Calisto đã nhiều lần bày tỏ với tôi nguyện vọng chia tay đội tuyển VN. Sau nhiều lần thuyết phục ông Calisto thành công, VFF ngỡ mọi chuyện đã suôn sẻ. Nhưng cuối cùng ông Calisto vẫn quyết định ra đi và điều này khiến VFF rất sốc. Tôi và một số người ở VFF đã mất ngủ nhiều đêm khi nghĩ đến công việc bộn bề phía trước của bóng đá VN”.
Ông Tuấn cho biết VFF đang gấp rút lên kế hoạch tìm HLV cho đội tuyển VN. Tuy nhiên, hiện nay còn quá sớm để nói đến phương án chọn HLV nội hay ngoại bởi: “HLV tuy rất nhiều nhưng tìm được người am hiểu bóng đá VN và châu Á, phù hợp với những tiêu chí của VFF thì không hề đơn giản” - ông Tuấn nói.
“Sẽ ích kỷ nếu tôi ở lại Việt Nam” Đó là một trong những nội dung ông Calisto trả lời giới truyền thông tại cuộc họp. Và đây là lược trích của Tuổi Trẻ: * Tại sao ông chọn thời điểm này để ra đi khi đội tuyển đang chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong năm 2011? (Đài Tiếng nói Việt Nam) - Sau khi AFF 2010 kết thúc, tôi về nước nghỉ ngơi để suy nghĩ về mọi chuyện và xem xét liệu có sự thay đổi nào xảy ra không. Nếu khi đó tôi từ chức có nghĩa là tôi thừa nhận với mọi người tôi đã sai, đồng thời tạo tiền lệ không tốt: HLV nào không đưa đội tuyển đoạt chức vô địch đều phải từ chức. * Đây có phải là quyết định ích kỷ của ông khi ông vừa nói có những người bạn thân tại VFF? Với việc đột ngột ra đi, có phải ông đã đẩy những người bạn của mình vào thế khó khăn? (Đài Tiếng nói Việt Nam) - Sẽ ích kỷ nếu tôi ở lại VN mà không còn động lực làm việc. Vì vậy, tôi sẵn sàng đền bù cho VFF hai tháng lương để ra đi mà không chờ đến khi tôi làm sai để VFF chấm dứt hợp đồng và đền bù cho tôi hai tháng lương. Tôi nghĩ VFF không gặp khó khăn trong việc tìm HLV cho đội tuyển. * Lúc này ông đã hoàn toàn là người tự do hay chưa? Ông có thể giúp VFF bằng việc đề cử một vài HLV cho họ? (báo Sài Gòn Giải Phóng) - Tôi hoàn toàn tự do sau khi đã thanh lý hợp đồng với VFF. Sau khi chấm dứt hợp đồng với VFF, tôi mới tiến hành ký hợp đồng với CLB mới. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ giới thiệu HLV nào cho VFF bởi đây là quyền của VFF. * Các cầu thủ đội tuyển VN rất buồn vì cảm giác như họ bị bỏ rơi. Ông có điều gì muốn nói với họ? (báo Bóng Đá) - Có người nghĩ việc ra đi vào thời điểm này sẽ tốt cho tôi. Nhưng thật sự nó là điều không hề dễ dàng với tôi sau 11 năm gắn bó với bóng đá VN. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ về những nỗ lực hết mình trong thời gian họ làm việc với tôi. Tôi cũng cảm ơn các CĐV - những người thật tuyệt vời. Tôi hiểu cảm giác của các cầu thủ nhưng theo tôi, khi có một HLV mới, các cầu thủ sẽ ít bị áp lực hơn khi tôi còn ở lại. |
Ông Calisto đi là phải!
Một ngày trước khi ông Calisto tuyên bố từ chức HLV trưởng đội tuyển VN, tôi cùng một vài anh em trong ban thể thao Tuổi Trẻ ngồi trò chuyện với nhau xoay quanh V-League 2011 và chỉ tiêu đoạt HCV đặt ra cho tuyển U-23 tại SEA Games 26.
Quả thật là rất lo ngại cho chỉ tiêu đoạt HCV được đặt ra với thầy trò ông Calisto. Hẳn mọi người còn nhớ, các trận thua của tuyển VN tại AFF Suzuki Cup 2010 trước Philippines và Malaysia (lượt đi) đều trong thế chơi trên chân, kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu, tạo được nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không làm được điều quan trọng nhất: ghi bàn. Chỉ thiếu mỗi Công Vinh (chấn thương), tuyển VN rơi vào thế bế tắc. Vì vậy, dự báo ở SEA Games 26 khả năng đi đến một kết cục tương tự thông qua kết quả bốn vòng đấu của V-League.
Sau bốn vòng đấu, V-League 2011 có 74 bàn thắng do 51 cầu thủ thực hiện, trong đó chỉ có 21 nội binh. Dẫn đầu danh hiệu Vua phá lưới V-League hiện nay với 4 bàn thắng là ba ngoại binh: Timothy Anjembe (Hòa Phát Hà Nội), Samson Kayode (Đồng Tháp) và Merlo S.Gaston (Đà Nẵng)! Tốp kế với 3 bàn thắng cũng là hai ngoại binh.
Vậy những chân sút nào sẽ là niềm hi vọng của U-23 VN tại SEA Games cuối năm nay khi hiện nay vị trí ghi bàn ở các đội bóng dự V-League (và cả hạng nhất) đều đặt trên vai các ngoại binh? Có lẽ đó là Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa, hiện ghi 2 bàn thắng). Nhưng trong năm qua, Đình Tùng không xuất sắc lắm khi khoác áo tuyển Olympic VN.
Sau khi phân tích, chúng tôi nói với nhau: kiểu này chắc ông Calisto phải đi sớm. Bởi không có vàng tại SEA Games 26, ông chắc chắn phải ra đi trước khi kết thúc hợp đồng. Đi lúc ấy vừa buồn vì phải chịu búa rìu dư luận, vừa thất vọng thế thái nhân tình vì người ta quên sạch công lao năm 2008. Và quan trọng hơn, người thất bại thì sao ở thế thượng phong khi thương thảo với bến đỗ mới!
Không ngờ chuyện bàn luận trà dư tửu hậu đã thành hiện thực...
“Nhớ mãi HLV Calisto” Đó là tâm sự của tiền đạo đội tuyển VN Nguyễn Việt Thắng cùng Tuổi Trẻ sau quyết định ra đi của HLV Calisto: Sau những trận đấu ở V-League, tôi thường trò chuyện với HLV Calisto qua điện thoại về cuộc sống, chia sẻ với ông về bóng đá... Cuộc gọi trưa 28-2, ông hỏi thăm chấn thương dây chằng của tôi đã bình phục hoàn toàn chưa. Ông nói không có gì phải vội nếu chưa ghi bàn thắng ở V-League 2011 do sau chấn thương cần phải có thời gian để lấy lại phong độ. Ông bảo tôi cố gắng và bất ngờ cho biết sẽ không còn gắn bó với bóng đá VN nữa. Tuy ông không nói lý do mình ra đi nhưng qua những câu chuyện trước đó, tôi hiểu ông buồn vì dư luận đã không ngừng đả kích ông sau thất bại tại AFF Suzuki Cup 2010. Theo tôi, tuyển VN không phải là đội bóng mạnh tuyệt đối của khu vực nên việc đòi hỏi đội tuyển phải vô địch là điều vô lý. Điều quan trọng là chúng tôi đã chơi hết mình và thể hiện được thứ bóng đá mang bản sắc riêng. Đó là cái được của HLV Calisto khi ông đã xây dựng được một lối chơi riêng của đội tuyển VN mà người mới hay cũ khi lên tuyển cũng có thể vận hành tốt. Với cá nhân tôi, việc chia tay HLV Calisto là một sự tiếc nuối. Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) có thể thuê được một HLV giỏi hơn nhưng chắc sẽ khó tìm được người nào hiểu bóng đá VN cũng như nhận được sự tôn trọng từ các cầu thủ như ông Calisto. Với tôi, nếu không có HLV Calisto thì không có Việt Thắng của hôm nay. Ông đã tạo điều kiện cho tôi sang Bồ Đào Nha năm 2005 tập luyện trong thời gian bị kỷ luật để duy trì phong độ. Ông không chỉ dạy bóng đá mà còn dạy tôi cách hành xử trên sân cỏ lẫn cuộc sống khi dẫn dắt CLB Đồng Tâm Long An. Gần ông khiến tôi trưởng thành hơn. Có lúc cửa đội tuyển khép lại với tôi dù tôi đã nỗ lực hết mình với những bàn thắng trên sân cỏ. Lúc đó tôi thật sự bế tắc. Chỉ khi HLV Calisto nắm đội tuyển VN, tôi mới được gọi vào năm 2008. Đó cũng là sự khác biệt của HLV Calisto - người luôn mở rộng cửa đội tuyển với bất kỳ cầu thủ nào. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận