Thông cống nước, một công nhân gặp tai nạn nguy kịch
Ông Ngô Đình Tân, tư vấn kỹ thuật gói thầu 13B2 đoạn ngã tư Phú Nhuận (TP.HCM), giải thích cống hộp bước đầu đã xây dựng cơ bản, ngoài thành cống có đặt một vòi rồng để rút nước thi công cống tại chỗ chui qua ống cấp nước 750mm. Chiều 2-1, công trình đang rút nước thì bị nghẽn, Hiển đã nhảy xuống xem và bị ngạt nước. Ông Đỗ Mạnh Kiểm, quản lý nhân sự công trình này, cho biết: “Ngày 2-1 là ngày nghỉ của Hiển, chỉ vì thấy đồng nghiệp làm việc vất vả nên Hiển nhảy xuống hỗ trợ và gặp nạn”. Công an quận Phú Nhuận đã đến hiện trường làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn.
Trưa 3-1, trở lại khu che chắn tạm bợ trú ngụ của công nhân thi công tại “lô cốt” ngã tư Phú Nhuận, mọi người buồn não nề. Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các đồng nghiệp luôn sát cánh và cầu mong Hiển tai qua nạn khỏi. Anh Dương Văn Dũng (ở gần nhà Hiển), người hướng dẫn Hiển vào Sài Gòn làm công nhân, cho biết nhà Hiển ở thôn Trà Lăm, xã Bình Cương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Cha Hiển đã mất vì tai nạn giao thông khi Hiển còn nằm trong bụng mẹ.
Nhà Hiển chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau bằng nghề làm thuê cuốc mướn. Thấy mẹ cơ cực suốt ngày vẫn không đủ xoay xở mưu sinh, Hiển quyết định nghỉ học đi làm nuôi mẹ. Hiển vào Sài Gòn đã hơn hai năm, làm bốc vác, phụ hồ, thông cống... Theo anh Dũng, những ngày Hiển đi theo anh làm công nhân, Hiển luôn đặt chỉ tiêu phải có được 4 triệu đồng/tháng, trừ chi phí ăn ở, mỗi tháng Hiển gửi về cho mẹ 1-1,5 triệu đồng.
Hiện tại ông Đỗ Mạnh Kiểm đã tạm ứng mọi chi phí cho Hiển chữa trị. Khi hay tin dữ, bà Phạm Thị Hà (mẹ Hiển) đã khóc ngất bên điện thoại, vội vã vay tiền đón xe vào Sài Gòn với con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận