15/02/2022 21:16 GMT+7

Gặp bạn quen qua mạng lấy mất xe, đợi công an họp xong mới báo được tin

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Sau khi phát hiện bị lấy mất tài sản, chị H. đến Công an huyện Củ Chi để trình báo thì được hướng dẫn đến Công an thị trấn để trình báo. Tại đây, chị H. được công an kêu ngồi chờ vì bận họp.

Gặp bạn quen qua mạng lấy mất xe, đợi công an họp xong mới báo được tin - Ảnh 1.

Trong lúc chị H. đang "làm đẹp" bên trong một spa thì người bạn quen qua mạng đã âm thầm rời đi bằng xe của chị - Ảnh cắt từ camera

Ngày 15-2, Công an thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM) đã tiếp nhận tin trình báo mất tài sản của chị P.T.H.H. (40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Chị H. bị người bạn quen qua mạng xã hội lấy mất chiếc xe máy.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị H. cho biết thông qua mạng xã hội, chị có quen biết một người đàn ông từ trước Tết. Người này xưng tên Khánh, 40 tuổi. Sau đó 2 người gặp mặt nhau lần đầu tại Tây Ninh.

Đến lần hẹn thứ 2, sáng 15-2, chị H. chạy xe máy hiệu Honda Vision mang biển số 70E1-508... từ Tây Ninh đến thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi) và đón Khánh tại khu vực cầu vượt Củ Chi. "Khánh nói đi taxi đến", chị H. nói.

Sau khi cùng nhau đi ăn uống, đến khoảng 12h20 cùng ngày, chị H. cùng Khánh đến một spa trên đường tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi. Tại đây, chị H. vào bên trong để làm đẹp, còn Khánh ngồi ở khu vực bên ngoài đợi. Lúc này túi xách và chìa khóa xe của chị H. do Khánh giữ.

"Sau khoảng 15 phút tôi sực nhớ lại toàn bộ giấy tờ xe, chìa khóa xe để bên ngoài nên tôi ra tìm thì không thấy Khánh đâu. Tôi gọi điện thoại cho Khánh thì Khánh nói đang ngồi uống nước ở ngoài đầu đường, sẽ quay lại liền nhưng sau đó tôi gọi lại 4, 5 cuộc nữa thì không nghe máy rồi chặn luôn số điện thoại. Trong túi xách của tôi có 2 bằng lái, giấy đăng ký xe và 1 bộ ximen 21 chiếc gần 1 cây vàng", chị H. kể.

Cũng theo chị H., chị không biết thông tin gì về nơi ở, nhân thân của Khánh.

Ngồi đợi công an họp xong mới báo được tin mất xe

Sau khi phát hiện bị lấy mất tài sản, chị H. đến Công an huyện Củ Chi để trình báo thì được hướng dẫn đến Công an thị trấn trình báo. Tại đây, chị H. được công an kêu ngồi chờ vì bận họp. Vụ việc của chị H. chỉ được công an ghi nhận khi PV trao đổi lại với lãnh đạo UBND thị trấn Củ Chi. "Sau khi viết bản tường trình thì công an kêu tôi về", chị H. cho biết sau khi làm việc với công an.

Thanh niên 28 tuổi bóp cổ người tình 46 tuổi đến chết rồi cướp tài sản Thanh niên 28 tuổi bóp cổ người tình 46 tuổi đến chết rồi cướp tài sản

TTO - Vũ Văn Tuất đến phòng trọ của bạn gái chơi, lợi dụng lúc người tình đang ngủ đã dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết và lấy đi nhiều tài sản rồi bỏ trốn.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên