29/11/2016 09:45 GMT+7

Gánh nước nuôi con

KIM HOA
KIM HOA

TTO - Đã hơn 20 năm nay, bà Trương Thị Tư (50 tuổi) rời quê ở Nghệ An đến P.Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận) kiếm sống bằng nghề làm ruộng và gánh nước biển thuê.

aa

Từ 4g-5g sáng, bà lại quẩy đôi thùng xuống biển lấy nước về đổ vào các bể nuôi cá tôm cho các cửa hàng bán hải sản phục vụ khách du lịch.

“Trước kia, mỗi sáng gánh nước tôi kiếm được khoảng 100.000 đồng, còn bây giờ nhiều chủ nhà hàng đầu tư máy bơm để bơm nước từ biển về nhà hàng nên tôi chỉ kiếm được khoảng 30.000 đồng, đành chắt chiu số tiền ít ỏi này gửi về quê nuôi bốn đứa con ăn học” - bà Tư cho biết.

KIM HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên