<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Quảy quang gánh lên vai, ra đến chợ, thấy bưởi nhiều, anh mua một gánh, định mai đem chợ khác bán. Lúc gánh về nhà gặp trời mưa, con suối đầu làng nước dâng lên to, không biết làm thế nào, anh gánh cả gánh bưởi lội qua. Bao nhiêu bưởi nổi lềnh bềnh trên mặt nước, trôi hết chỉ sót lại vài quả.
Về đến nhà, vợ hỏi: “Hôm nay mua được gì?”. Anh thật thà thuật lại chuyện mua bưởi cho vợ nghe. Chị vợ cười nói: “Ai lại làm như thế, con suối hẹp có một gang, sao anh không đứng bên này vứt sang bên kia thì được việc rồi”.
Anh chồng nhớ lời. Ít hôm sau, đi chợ, anh mua một gánh trứng vịt. Lúc về trời cũng mưa và nước suối cũng dâng to. Anh lấy từng quả trứng ném qua bên kia suối, đến khi anh lội sang bờ bên kia để nhặt thì trứng đã vỡ hết!
Ít ra cũng còn được vài chén
Có một anh đi mua rượu về nửa đường nhỡ tay rơi vỡ mất cả chai chẵn lít. Anh ta ngồi khoanh tay dòm mớ mảnh chai tung tóe và vạt đất thấm ướt.
Thấy anh ta ngồi bần thần, một người đi ngang hỏi:
- Sao lại ngồi đó mà dòm?
- Tôi nhỡ trật tay làm vỡ chai rượu nếp chính cống.
- Vỡ thì nhặt mảnh chai quẳng đi, rồi mà về chứ, ngồi làm chi bần thần giữa trời nắng ấy nữa? Tiếc của à? Sợ bố đập à?
- Tôi ngồi chờ.
- Chờ gì nữa?
- Tôi ngồi chờ cho rượu thấm kỹ vào đất rồi đào mớ đất này về lọc lại, ít ra cũng còn được vài chén.
Ngồi cao hơn đứng
Quan gọi thầy vào để xem tướng, quan vốn chẳng học hành gì mấy mà bẩm tính cũng chẳng thông minh gì, nên thầy tướng tha hồ tán. Của đáng tội, trong mười điều cũng đúng được năm, sáu nên quan rất hài lòng. Có điều viên quan này hay ăn của đút mà tính lại rất bủn xỉn. Hôm ấy, trả thù lao cho thầy chả ra gì, thầy căm lắm. Để xỏ quan, thầy bèn nói:
- Bẩm tướng của quan có một điểm rất quí, sau này hoạn lộ hanh thông, sẽ còn quyền cao chức trọng đấy ạ.
Tò mò quan hỏi:
- Quí thế nào?
Hút xong điếu thuốc lào, thầy ôn tồn đáp:
- Dạ, tướng quan quí ở chỗ ngồi cao hơn đứng, nên ngài còn lên cao nữa.
Quan nghe cũng thích, nhưng còn hơi nghi, bèn hỏi:
- Ngồi cao hơn đứng là thế nào?
Thầy thưa:
- Quan sẽ được thăng phẩm trật, không phải chỉ tri huyện, mà sẽ án sát, bố chánh, tổng đốc, ngồi mâm cao, kẻ dưới đứng thấp để hầu hạ, ngồi cao hơn đứng là như thế, đấy ạ.
Nghe bùi tai, quan vào tư thất một cách vui vẻ. Gặp thầy đề, quan hớn hở thuật lại câu chuyện. Nghe xong, thầy đề trợn mắt thưa:
- Láo! Sao quan không sai lính nọc nó ra đánh cho ba chục roi về tội phạm thượng.
- Sao lại đánh, nó xem tốt đấy chứ?
- Thế quan không biết rằng, ngồi cao hơn đứng là loài bốn chân gâu gâu à?!
Kén chồng cho con
Một lão nhà giàu có hai người con gái đến tuổi lấy chồng nhưng chưa kén được chỗ nào vừa đôi xứng lứa. Lão đóng một chiếc thuyền đi khắp nơi tìm chồng cho con. Đến một vùng kia, lão đỗ thuyền lại nghỉ. Có một anh nhà nghèo biết chuyện, cứ chiều chiều đến mượn thuyền rồi mờ sáng hôm sau lại trả, và lần nào hai cô con gái ra nhận thuyền cũng nhặt được năm, mười đồng tiền xanh. Hai cô đem chuyện kể với bố.
Lão nhà giàu suy nghĩ mãi. Lão đoán: “Thằng này ắt là được của. Tưởng hắn mượn thuyền làm gì, chả hóa ra là để chở tiền!”. Hai cô con gái cũng nghĩ chắc như vậy. Hai cô tìm cách ve vãn và tranh nhau lấy anh ta. Ban đầu anh ta vờ từ chối. Về sau lão nhà giàu tha thiết gả con cho, anh ta mới nhận lời lấy cô em, trẻ đẹp, lại nhiều vốn.
Hai vợ chồng ăn ở với nhau được một đứa con thì vốn liếng hết cả. Anh chồng bảo chị vợ cứ đến nhà cha mẹ vay tạm ăn, rồi sau này sẽ trả. Số tiền vay đã khá nhiều mà không thấy anh ta nói gì đến chuyện trả, lão nhà giàu không cho vay nữa. Lúc này anh ta mới thú thật với vợ là trước kia, vốn anh chỉ có một quan tiền mà thôi. Bấy giờ hai bố con lão nhà giàu mới ngã ngửa người ra!
Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận