![]() |
- Chồng tôi có thể coi là người gan dạ nhất. Tuần trước ổng dám cưa một quả bom to đùng ở trong nhà để bán phế liệu.
- Tôi cho là chồng tôi gan hơn chồng bà! - Bà thứ hai cãi. Ổng là giám đốc sản xuất một công ty may mặc liên doanh với nước ngoài. Tháng rồi điện cúp liên tục nên nhà máy bị đình trệ, thiệt hại hàng chục tỉ đồng vì phải bồi thường do vỡ hợp đồng. Thế là chồng tôi vác đơn kiện ngành điện, đòi bồi thường tổn thất. Thử hỏi từ trước tới nay có ai dám kiện ngành đó không?
- Con kiến mà đòi kiện củ khoai! - bà thứ ba bĩu môi - chuyện đó có gì to tát đâu. Có thể nói là chồng bà khờ nhất thì có, đi kiện ông “độc quyền” đó, không khéo ổng nổi giận cúp liên tục thì công ty chồng bà phá sản là cái chắc! Tôi xét thấy trong ba người, chỉ có chồng tôi là gan nhất thôi.
- Chồng bà làm gì?
- Chồng tôi dám bắt nhà nước bỏ tiền ra bù lỗ cho công ty ổng. Nếu không được bù lỗ, công ty ông dọa sẽ “nghỉ chơi”. Khi đó nền kinh tế sẽ bị tê liệt, sản xuất bị đình đốn, thiệt hại nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nước. Khi giá trên thế giới tăng chút ít là công ty ổng đề xuất giá bán trong nước tăng lên vù vù. Còn khi giá thế giới giảm, công ty ổng không thèm giảm giá dù chỉ một đồng. Công ty kinh doanh có lời thì ổng luôn kêu với nhà nước là lỗ nặng. Các khoản lợi nhuận ổng đem đi đầu tư chứng khoán, bất động sản... khi các ngành đó đóng băng thì công ty ổng lỗ sặc máu mũi, thế là ổng ém nhẹm. Công ty luôn kêu lỗ nhưng lương của ổng và nhân viên thuộc vào loại nếu tự nhận là đứng thứ hai thì chẳng có ai dám nhận là đứng thứ nhất!
- Chồng bà làm nghề gì mà gan dữ vậy? - Hai bà còn lại sợ hãi hỏi.
- Công ty xăng dầu!
Tuổi Trẻ Cười số 473 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận