![]() |
| HS trường Tiểu học Nàn Sán 1 nhận quà tết của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Đ.Bình |
Mỗi suất quà gồm phong bao lì xì 200.000 đ/HS (300.000đ/GV) và 1 thùng sữa TH-True Milk trị giá trên 300.000 đồng/thùng.
Đây là những phần quà trong tổng số 5.500 phần quà tết cho học sinh biên giới mà bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp để trao cho học sinh, giáo viên vùng biên giới của bảy tỉnh.
Thầy giáo Lương Trung Dũng, hiệu trưởng Trường Tiểu học nàn Sán 1, xúc động cho biết 164 học sinh và 14 giáo viên trường Nàn Sán 1 rất vui mừng và xúc động khi nhận được nhận “những món quà nhỏ nhưng chứa chan tình cảm của bạn đọc báo Tuổi Trẻ”.
"Phần quà có ý nghĩa vô cùng lớn lao, động viên, chia sẻ với những khó khăn với đồng bào cũng như các thầy cô nhà trường. Xin cảm ơn tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ", hiệu trưởng Dũng nói.
![]() |
| Học sinh Nàn Sán xếp hàng nhận quà - Ảnh: Đ.Bình |
![]() |
| Nhà báo Tuấn Thành - Phó trưởng VPĐD báo Tuổi Trẻ tại miền Bắc trao quà tết cho học sinh trường Tiểu học Nàn Sán - Ảnh: Đ.Bình |
Tại Trường Tiểu học Nàn Sán 2, thầy Lê Hoàng Thu, hiệu trưởng cho biết xã biên giới Nàn Sán có 13 thôn bản nằm dọc 5km đường biên. Xã rộng, phân tán nên trường phải tổ chức các điểm trường ở tất cả các thôn bản xa, có những bản cách trung tâm xã 10 km, mà chỉ có đường đi bộ, 4/12 tháng trong năm sương mù giăng kín suốt ngày, đường sá lầy lội, trơn ướt rất khó đi lại. Vì thế điều kiện dạy và học cũng như đời sống của giáo viên, học sinh và người dân Mông, Nùng (chiếm chủ yếu ở Nàn Sán) nơi đây càng thêm khó khăn. Vì thế, “món quà tết của báo Tuổi Trẻ và bạn đọc càng có ý nghĩa đối với giáo viên, học sinh nơi đây. Có thể nói, rất nhiều học sinh ở Nàn Sán chưa từng được uống hộp sữa tươi nào. Các em học sinh cũng chưa từng nhận món tiền lì xì nào lớn như thế. Đời sống giáo viên vùng cao biên giới còn rất khó khăn, tết không có thưởng, nên những phần quà này quả thật là nguồn động viên, chia sẻ rất lớn đối với chúng tôi”.
![]() |
| Nhà báo Tuấn Thành-Phó trưởng VPĐ D báo Tuổi Trẻ tại miền Bắc trao quà tết cho học sinh trường Tiểu học Nàn Sán - Ảnh: Đ.Bình |
Chứng kiến sự khó khăn, vất vả của thầy và trò nơi biên giới Si Ma Cai, trong cái rét căm căm 7-8 độ C, mưa phùn, sương mù, lại là ngày nghỉ nhưng gần như 100% học sinh, giáo viên của 2 xã Nàn Sán, Sán Chải vẫn lặn lội đến trường nhận quà tết, nhà báo Nguyễn Tuấn Thành, Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại miền Bắc, xúc động rơi lệ: “chúng tôi từng đến nhiều vùng biên giới, mỗi nơi đều có những khó khăn, nhưng hôm nay chúng tôi thực sự cảm động. Thấy những học trò học lớp 4, lớp 5 mà gầy guộc, lem luốc, da tím tái trong những manh áo mỏng manh thế này, chúng tôi rất chia sẻ và cảm thông. Hi vọng món quà nhỏ này góp thêm hơi ấm cho cái tết vùng biên lạnh giá, để thầy cô và học sinh nơi này bớt đi phần nào khó khăn. Xin cảm ơn các thầy cô đã không quản khó khăn, vì sự nghiệp trồng người nơi phên dậu Tổ quốc”.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận