Hãng tin BBC dẫn lời phát biểu của HLV Fatih Terim sau trận đấu: “Dù không thể loại Real Madrid nhưng chúng tôi xứng đáng được cả thế giới tôn trọng. Chúng tôi đã chơi trận đấu này với tâm lý không có gì để mất và giành chiến thắng xứng đáng. Tôi hi vọng Real Madrid có thể vô địch mùa này, khi ấy chúng tôi sẽ tự hào vì đã không thất bại trước nhà vô địch”.
Quả thật Galatasaray xứng đáng được khen ngợi khi thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời và nỗ lực không mệt mỏi cho đến giây phút cuối cùng. Sau khi bị Ronaldo sút tung lưới ở phút thứ 7, Galatasaray xem như đã tuyệt vọng vì phải ghi đến năm bàn mới có thể giành vé. Dù biết đây là điều không tưởng nhưng họ vẫn cố gắng chiến đấu để ghi liên tiếp ba bàn thắng do công của Eboue (phút 57), Sneijder (phút 70) và Drogba (phút 72).
Khi ấy họ từng khiến R.M phải lo sợ nhưng rất may Ronaldo đã tỏa sáng kịp lúc với bàn thắng ở phút 90 để chính thức kết liễu hi vọng của Galatasaray. Với hai bàn thắng ở trận này, Ronaldo tiếp tục dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 11 bàn thắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận