![]() |
Ba cầu thủ Hải Phòng không ngăn chặn được đội trưởng Tài Em của Navibank Sài Gòn - Ảnh: Sĩ Huyên |
Ba phút sau khi bóng lăn, Quốc Huân đưa gạch dẫn trước gỗ 1-0. Một khởi đầu quá thuận lợi và không một ai có thể nghĩ rằng gỗ lại làm thót tim người hâm mộ Long An. Phút 28, Evaldo gỡ hòa 1-1. Phút 45 rồi 57, cũng lại Evaldo bóp nát tâm can của khán giả Long An khi ghi liền hai bàn thắng nữa, hoàn tất cú hattirck hệt như anh từng làm ở trận lượt đi ở Pleiku.
Dẫn trước 3-1 cùng một thế trận áp đảo, vậy mà Hoàng Anh Gia Lai lại thua ngược 3-4 một cách kỳ cục. Trận thua này làm nhiều người liên tưởng tới hình ảnh của “trận cầu điên loạn” cách đây vài năm cũng tại sân Long An. Kassim, Danny rồi Antonio lần lượt ghi bàn thắng giúp đội chủ nhà lấy trọn 3 điểm trong ánh mắt sững sờ của đối phương.
Vì sao gỗ thua ngược? Có lẽ chỉ hàng phòng ngự cùng thủ môn của đội khách mới lý giải thỏa đáng nhất.
![]() |
Evaldo (trái) lập hattrick như lượt đi nhưng Hoàng Anh Gia Lai thua ngược Đồng Tâm Long An ở lượt về - Ảnh: Sĩ Huyên |
Chưa biết gạch có tên dự V-League 2012 hay không, nhưng thôi thì cứ vui và cứ đặt trọn niềm tin vào họ trong năm chặng đua quyết liệt sau cùng. Hi vọng ấy sẽ đong đầy hơn nếu như cuối tuần này, họ lại làm nên chuyện trước người bạn láng giềng Navibank Sài Gòn tại sân Thống Nhất.
Lượt đi trên sân Chi Lăng, Khánh Hòa cầm chân Đà Nẵng 1-1 trong trận cầu đầy kịch tính khi chủ nhà có tới ba quả phạt đền và đều đá hỏng cả ba. Cũng ở lượt đi, trung vệ Hoàng Đức của Khánh Hòa bị truất quyền thi đấu do lỗi hành hung trọng tài. Lượt về tại Nha Trang, kịch bản ấy lại tái diễn, Hoàng Đức bị thẻ đỏ, Đà Nẵng có quả phạt đền nhưng “Vua phá lưới” Merlo quay mặt đi nơi khác vì không tự tin với chính mình. Dembele sút phạt không hiểm, bị thủ môn Khánh Hòa cản phá.
Đà Nẵng bại trận vì không vượt qua chính mình, cho nên cửa vô địch dần khép lại với thầy trò Lê Huỳnh Đức khi khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng SLNA giờ lại là 7 điểm như cũ. Sau chục trận toàn hòa và thua, Khánh Hòa mới hưởng lại niềm vui chiến thắng. Một chiến thắng quý như vàng giúp thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn sống lại khả năng trụ hạng.
![]() |
Sóng gió luôn chực chờ ập xuống khung thành của Hải Phòng tối 13-7 - Ảnh: Sĩ Huyên |
Món nợ thua 0-2 trên sân Lạch Tray đã được Navibank Sài Gòn đòi lại sòng phẳng ở lượt về. Phút đầu tiên, trung vệ Long Giang sút xa như trái phá mở tỉ số 1-0. Tám phút sau đó, đến lượt trung vệ Vincent đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà.
Trận đấu khép lại sau bàn thắng này bởi cuộc đụng độ giữa Navibank Sài Gòn cùng Hải Phòng chỉ còn một chi tiết đáng nói là cú sút phạt đền không thành công của tiền vệ Aniekan vào cuối hiệp nhì.
Kết quả vòng 21 V-League 2011: Khánh Hòa - Đà Nẵng 2-1, Đồng Tâm Long An - Hoàng Anh Gia Lai 4-3, Ninh Bình- Hà Nội T&T 1-1, Bình Dương - Hà Nội ACB 2-0, Hòa Phát - Đồng Tháp 1-1, Navibank Sài Gòn - Hải Phòng 2-0, Thanh Hóa - SLNA 2-3.
Bảng xếp hạng sau 21 vòng đấu: 1 - SLNA 42 điểm, 2 - Hà Nội T&T 35 điểm, 3 - SHB Đà Nẵng 35 điểm, 4 - Thanh Hóa 32 điểm, 5 - Đồng Tháp 31 điểm, 6 - B Bình Dương 31 điểm, 7 - Navibank Sài Gòn 30 điểm, 8 - Hoàng Anh Gia Lai 27 điểm, 9 - Hòa Phát 25 điểm, 10- Ninh Bình 24 điểm, 11 - Hải Phòng 23 điểm, 12 - Khánh Hòa 23 điểm, 13 - Hà Nội ACB 22 điểm, 14 - Đồng Tâm Long An 21 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận