Gà vịt khiếu kiện

BÚT BI
BÚT BI

TT - Cạp cạp... Ò ó o... Cục tác cục tác...

Mới sáng sớm, cổng trời đã ầm ĩ tiếng gà vịt khiến Ngọc hoàng bực mình và sai Thiên lôi ra xem có chuyện gì.

Thiên lôi chạy ra một lúc rồi trở vào và bảo: - Bẩm Ngọc hoàng, bọn gà vịt này là ở dưới hạ giới. Chúng bảo lên đây kêu oan vì cái chết tập thể.

Ngọc hoàng nhíu mày bảo: - Thì tết nhất con người làm thịt gà vịt quá nhiều chứ gì. Phận gà vịt thì phải làm thực phẩm cho loài người, ngàn đời nay vẫn thế, sao bây giờ lại sinh chuyện thế kia?

Thiên lôi bẩm: - Dạ chúng không kêu oan vì chuyện bị giết thịt, mà kêu oan chuyện dù đã chịu đau để chích ngừa, song vẫn cứ chết vì virút cúm! Chúng bảo do bị chích phải thuốc dỏm, nên mong Ngọc hoàng truy tìm trách nhiệm thuộc về ai trong vụ chích văcxin rồi mà vẫn chết. Chưa kể, chúng còn thương cho chủ của mình vì tán gia bại sản. Và chúng bảo nếu Ngọc hoàng không phân xử chuyện này thì quyết không rời cổng thiên đình.

- Ôi, rách việc thế kia à. Thôi, ngươi ra bảo với chúng rằng ta hứa sẽ điều tra vụ này, xử nghiêm minh, đúng người đúng tội - Ngọc hoàng nói.

Thiên lôi tuân lệnh, chạy ra một lúc rồi chạy vào và tiếng gà vịt càng thêm ồn ào. Thiên lôi báo cáo: - Chúng nói rằng tưởng lên trời nghe chuyện gì hay ho, chứ nói như Ngọc hoàng thì nghe quen rồi ạ. Vì vậy, chúng quyết không đi đâu cả!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất