Gà và nhút

BÚT BI
BÚT BI

TT - Một thông tin vui từ kết quả điều tra quốc gia về dinh dưỡng, đó là sau 10 năm người Việt Nam ăn thịt nhiều gấp rưỡi.

- ...

- Cũng theo kết quả của cuộc điều tra này, người Việt Nam chưa ăn đủ lượng rau xanh cần thiết.

- ...

- Và một lời khuyên từ Viện Dinh dưỡng quốc gia đưa ra: người dân nên ăn ít thịt, tăng cường ăn cá, thủy hải sản, tăng lượng rau xanh, hoa quả tươi.

- ...

- Sao nãy giờ ông im lặng vậy? Không thích đề tài dinh dưỡng này à?

- Để tui kể ông nghe câu chuyện này: Mùa bão lũ năm ngoái, tui tháp tùng cùng mọi người đi cứu trợ bà con nghèo ở Hà Tĩnh, Nghệ An. Ở đó, tui tận mắt chứng kiến những học sinh lứa tuổi 14, 15 nhưng chỉ cao bằng trẻ lớp 2, lớp 3 ở TP.HCM, Hà Nội. Ở đó, tui thử đặt tay lên vai các em và rớt nước mắt vì cộm lên những xương là xương.

Các cô giáo ở đấy kể rằng thịt, cá đối với các em là thứ mà họa hoằn mới được nếm. Trẻ em vùng này chỉ mong có cơm ăn cho no, và thức ăn thường trực là nhút (xơ mít muối chua). Vì vậy, tui ngán lắm các cuộc điều tra, khi trẻ thành phố ăn trọn con gà, trẻ thôn quê đứng nhìn, và trung bình là mỗi trẻ ăn nửa con gà! Giá như để kinh phí điều tra góp cho quỹ “bữa cơm có thịt” đang rần rần rộ rộ kêu gọi trên mạng thì hay hơn.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất