- Có đây, nhưng không biết ông làm được
không thôi…
- Nói đi!
- Mấy nước châu Âu hiện giờ đang tranh cãi chuyện… gà quyền: nuôi nhốt gà rồi giết thịt là không nhân đạo, vì thế phải để gà được vui chơi bay nhảy, sống một cuộc sống rất… gà để được thanh thản ra đi trọn vẹn kiếp gà. Tui nghĩ trong khi họ tranh cãi, mình làm ngay mô hình “gà quyền” xuất sang châu Âu, kiếm bộn đó!
- Tưởng gì! Dân châu Âu trong chuyện này còn hoang dã hơn mình xa lắc: xứ mình luôn tôn vinh món “gà đi bộ”, tức gà thả rông. Gà đó sống một cuộc đời không rất gà là gì? Chưa kể còn có món “gà chỉ” ở miền Trung: vào quán thấy con gà cồ, gà mái chạy loanh quanh, chỉ một con, tức thì con đó mỡ màng lên mâm lên bát! Rất… gà quyền, đúng chưa?
- Vậy thì tính thêm mô hình khác xem sao: heo quyền, bò quyền, vịt quyền, ngỗng quyền và cả… tôm quyền, cá quyền. Tất tất đều nuôi thả chớ không nuôi nhốt. Làm vậy rồi xuất qua châu Âu chắc chắn giàu to!
- Tui thì nghi lắm…
- Sao vậy?
- Ra rả chuyện gà quyền vậy thôi chớ có khi là để làm ăn, làm chuyện khác đó!
- Chuyện gì?
- Biết đâu để kiện các con gà xứ khác. Dân mình làm hàng xuất khẩu từng bị kiện tôm kiện cá, hiểu quá mà!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận