02/09/2007 08:13 GMT+7

"Gã nhà quê" và chiếc bẫy việt vị

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TT - Dù tự nhận mình là một “gã nhà quê” khi không biết... sử dụng điện thoại di động, nhưng HLV Lâm Ngọc Lập chẳng “quê” chút nào khi đã mang nhiều vinh quang đến cho những đội bóng mà mình dẫn dắt. Đặc biệt, ông là HLV đã có trong tay danh hiệu vô địch quốc gia ở cả giải nam lẫn nữ...

TT - Dù tự nhận mình là một “gã nhà quê” khi không biết... sử dụng điện thoại di động, nhưng HLV Lâm Ngọc Lập chẳng “quê” chút nào khi đã mang nhiều vinh quang đến cho những đội bóng mà mình dẫn dắt. Đặc biệt, ông là HLV đã có trong tay danh hiệu vô địch quốc gia ở cả giải nam lẫn nữ...

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Ở tuổi 65, ông Lập vừa cùng đội Than Khoáng Sản VN đoạt chức vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia 2007. Và cách đây 22 năm, ông đã cùng đội Công Nghiệp Hà Nam Ninh (CNHNN) đăng quang ngôi vô địch Giải A1 toàn quốc năm 1985 với thứ “vũ khí” lừng danh: bẫy việt vị. Đây là một chiến tích bởi đội bóng tỉnh lẻ CNHNN đã qua mặt hàng loạt đội bóng lớn của các trung tâm bóng đá hồi ấy như Hà Nội, TP.HCM, Quân đội...

Thương hiệu “Lập việt vị”

Giữa thập niên 1980, những cầu thủ CNHNN xuất hiện trong màu áo sọc kiểu bà đầm già Juventus của Ý đã gây thú vị cho nhiều khán giả. Ngày ấy với Nguyễn Văn Dũng, ba năm liền là vua phá lưới Giải A1 toàn quốc năm 1984, 1985, 1986 và mãi đến năm 1998 vẫn được HLV Riedl gọi vào đội tuyển VN tham dự Tiger Cup 1998; một Đặng Gia Mẫn (bố của hai cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Phương Nam và Đặng Thanh Phương) với những đường đi bóng như gió lốc ở cánh trái; hay “nghệ sĩ nhân dân” tiền vệ Trần Hưng Thái (hiện nay là phó chủ tịch CLB Đạm Phú Mỹ Nam Định) ở tuyến giữa... CNHNN đã trở thành hiện tượng của bóng đá VN. Và món độc nhất của CNHNN ngày ấy chính là chiếc bẫy việt vị cực kỳ hiệu quả.

Nhiều người thường bảo bẫy việt vị là “con dao hai lưỡi” nhưng theo ông Lập, nó “hết sức an toàn”. Ông bảo: “Ngày đó, nhiều đội cũng sử dụng bẫy việt vị nhưng chỉ có CNHNN là làm tốt nhất. Ngoài chuyện bố trí vị trí và sự gắn kết theo kiểu “chỉ cần dợm bước chân là đủ hiểu nhau” giữa cặp trung vệ, người quan trọng nhất chính là thủ môn trong việc cắt những đường bóng chọc khe và phối hợp ăn ý với các hậu vệ. Lúc đó, may mắn là CNHNN có được một thủ môn tuyệt vời Vũ Văn Chung, người vừa là chiếc chìa khóa của bẫy việt vị và cũng là chuyên gia bắt các quả phạt đền 11m của đội”.

Đã 22 năm trôi qua nhưng đến bây giờ ông Lập vẫn run run khi nhắc đến ngày 9-6-1985. Ngày ấy, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) ông Lập cùng đội CNHNN bước lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Sở Công Nghiệp TP.HCM với tỉ số 3-1. Trong trận đấu ấy, bẫy việt vị được các cầu thủ của ông thực hiện rất thành công, và ngay HLV Trần Tương Lai (Sở Công Nghiệp TP.HCM) cũng bày tỏ sự thán phục với sự vận hành chính xác của chiếc bẫy việt vị mà CNHNN đã giăng ra.

Khởi nghiệp từ những quả “ban quần”

Sinh ra và lớn lên tại vùng chiêm trũng Nam Định, từ nhỏ ông Lập đã mê bóng đá. Thời ấy bóng da là của hiếm nên ông cùng bạn bè trong xóm chỉ thể hiện niềm say mê của mình bằng các quả ban quần (bóng tennis). Tốt nghiệp lớp 7 (tương đương THCS bây giờ), ông thi đỗ vào Trường trung cấp Kỹ thuật I - Hà Nội. Nhưng vì đam mê bóng đá ông đã chọn trường thể thao làm hướng vào đời của mình.

Hơn 40 năm bôn ba khắp các sân bóng từ Bắc vào Nam, ngoài CNHNN, ông cũng đạt được nhiều thành công ở những đội bóng mình dẫn dắt, như đưa đội Long An lên hạng nhất năm 1996 sau khi loại Nam Định trên sân Hà Tĩnh, đưa đội Bình Dương từ hạng nhì lên hạng nhất quốc gia năm 1999... Đang có duyên với bóng đá nam, ông Lập đột ngột chuyển sang... bóng đá nữ. Năm 2002, ông về dẫn dắt đội nữ Hà Tây và năm 2005 đưa Hà Tây đoạt HCB Giải vô địch nữ quốc gia. Sau đó, ông về dẫn dắt đội nữ Than Khoáng Sản VN. Năm 2006, Than Khoáng Sản VN đoạt HCĐ Giải vô địch quốc gia. Và đến tháng 7-2007, ông cùng Than Khoáng Sản VN đăng quang ngôi vô địch sau khi đánh bại Hà Nội 2-1 ở trận cuối cùng.

Ngay chức vô địch này cũng thật lạ. Vào giải, Than Khoáng Sản VN chỉ có 17 cầu thủ trong khi ban tổ chức cho đăng ký đến 25 người. Lực lượng quá mỏng này làm cả đội hoang mang. Nhưng ông Lập đã xốc lại đội hình và thi đấu tưng bừng. Ông nói: “Đối với cầu thủ nữ, HLV phải biết nhẹ nhàng, uyển chuyển trong cả cách quan tâm cũng như tập luyện. Thế mới có thể tìm ra phương pháp tập luyện cũng như đấu pháp cho từng người”. Còn theo đội trưởng Than Khoáng Sản VN Bùi Thị Tuyết: “Thầy Lập cũng như người thân trong gia đình. Do ở một khu với nhau nên cả đội với thầy như bố con. Chính sự đoàn kết và thi đấu theo đấu pháp của thầy đã đem đến thành công ngoài mong đợi cho đội”.

Ở tuổi 65, dù nói “những lúc đau ốm thèm lắm một bát cháo. Vậy mà vẫn cứ xa nhà đằng đẵng, ốm nhẹ thì cố mà ra sân, còn ốm nặng mới xin về nhà với vợ”, nhưng ước mơ chia tay bóng đá về nhà chăm sóc vợ để bù đắp lại quá nửa đời người bôn ba vẫn còn là câu hỏi chưa có lời đáp với ông.

Bẫy việt vị thất truyền

HLV Lâm Ngọc Lập tốt nghiệp Trường trung cấp TDTT Từ Sơn - Bắc Ninh và tham gia học lớp đào tạo bóng đá của chuyên gia Liên Xô tại VN cùng với các danh thủ Nguyễn Thành Đô, Duy Bỉnh Coóng, Lưu Đình Tòng.

- 1978-1989 ông làm HLV trưởng đội CNHNN và đoạt chức vô địch quốc gia hạng A1 năm 1985.

- Năm 1990 ông quay về làm ở Sở TDTT Nam Định và xây dựng nên đội bóng Thanh Niên Nam Hà, nay là CLB Đạm Phú Mỹ Nam Định.

Cũng từ những thành tích tiếp nối mà nhiều người nói ông là “có duyên cầm quân”. Nhưng theo ông: “Phải có đấu pháp phù hợp cho từng đội và từng đối tượng. Nếu hiểu được các cầu thủ sẽ biết cách phát huy hết khả năng của họ”. Cũng chính vì vậy mà sau CNHNN, chiếc bẫy việt vị lừng danh ngày nào đã mất dần trong những đội bóng mà ông Lập dẫn dắt bởi trong tay ông không còn có được những cầu thủ CNHNN của 22 năm về trước...

KHƯƠNG XUÂN

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất