29/10/2014 11:25 GMT+7

​Gà cùng một mẹ...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nghĩ mà buồn, chỉ có một trận đá bóng giữa hai đội U-19 và U-21 mà ầm ĩ cả lên. Thấy mấy cầu thủ U-21 phải lên tiếng than thở “chúng tôi có tội tình gì...” mà nao lòng.

- Tui cũng nghĩ như ông, thấy nhiều người mắng các cầu thủ U-21 mà đau lòng. Cho dù các em có chơi xấu đi nữa thì suy cho cùng họ cũng chỉ là nạn nhân. Người ta chẳng đã từng phanh phui rằng nhiều lò đào tạo cầu thủ trẻ chẳng hề quan tâm đến chuyện dạy làm người mà chỉ chăm chăm dạy kỹ năng đá bóng đấy sao...

- Mà nói chi chuyện đá bóng của mấy đứa nhỏ, ngay đến cả người lớn cũng sân si khủng khiếp. Chỉ một miếng đất nho nhỏ trên đỉnh “đệ nhất hùng quan” mà hai địa phương căng thẳng với nhau mấy chục năm trời.

- Ủa, tui tưởng cái vụ ấy đã êm sau trận đá bóng giao hữu giữa lãnh đạo hai địa phương rồi chứ?

- Ừ, cứ tưởng sau trận đá bóng cách đây gần chục năm thì mọi chuyện đã êm xuôi, nào ngờ bây giờ tiếp tục gây gổ...

- Ui chao, ca dao tục ngữ nào có thiếu gì về chuyện khuyên răn “người trong một nước phải thương nhau cùng”, như là “anh em như thể tay chân”, “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”... Vậy mà chẳng hiểu sao nhiều người chung dòng máu “con rồng cháu tiên” lại đối xử với nhau quá tệ?

- Cái này chắc phải hỏi mấy ông giáo dục, bởi có câu rằng “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn/Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi U-19 U-1