23/03/2023 19:01 GMT+7

Festival bóng đá Việt - Nhật Cúp Eneos: Ngày vui qua mau!

Chiều 23-3, Festival bóng đá Việt - Nhật nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản do CLB Hoàng Anh Gia Lai tổ chức đã khép lại.

Festival bóng đá Việt - Nhật Cúp Eneos: Ngày vui qua mau! - Ảnh 1.

Cầu thủ U13 Kon Tum xếp hàng chào ban huấn luyện đội khách sau trận đấu. Hình ảnh dễ thương với bóng đá trẻ - Ảnh: ANH MINH

Ngôi vô địch Festival bóng đá Việt - Nhật Cúp Eneos thuộc về đội U13 Học viện bóng đá Juventus với thành tích 3 trận thắng, 1 trận hòa. 

Đây cũng là đội bóng từng đoạt ngôi quán quân ở Giải bóng đá quốc tế giữa các đội trẻ Việt Nam - Nhật Bản do Becamex Bình Dương tổ chức hồi năm ngoái.

Dù cùng có thành tích 2 thắng 2 hòa như U13 Jubio Iwata, nhưng U13 Hoàng Anh Gia Lai đứng hạng ba và nhường vị trí hạng nhì cho đội bóng đến từ Nhật Bản. U13 Kon Tum (1 thắng, 2 hòa, 1 thua) xếp hạng tư, U13 Kataller Toyama chót bảng với 1 hòa, 3 thua.

Dự khán ngày hội bóng đá trẻ, HLV Trần Minh Chiến cho rằng: "Thật vui và thú vị khi nhìn cách chơi bóng hồn nhiên, nhiệt tình không chút tính toán của cầu thủ trẻ. Không chỉ tôi mà nhiều khán giả khó tránh được cảm xúc khi nhìn cảnh cầu thủ trẻ đứng xếp hàng rồi cúi đầu chào ban huấn luyện và cầu thủ đội bạn sau mỗi trận đấu. Một hành động đáng yêu của các cầu thủ trẻ.

Festival bóng đá Việt - Nhật Cúp Eneos: Ngày vui qua mau! - Ảnh 2.

Cầu thủ trẻ Việt - Nhật ký tên lưu niệm với nhau - Ảnh: ANH MINH

Việc cầu thủ U13 Kataller Toyama được thi đấu mỗi năm không dưới 50 trận, là người từng làm công tác đào tạo trẻ rồi HLV chuyên nghiệp, tôi không khỏi chạnh lòng. Ngần ấy trận đấu trong một năm thật sự bổ ích với các tài năng trẻ. Và thông qua số trận đấu nhiều như vậy sẽ giúp cho đội ngũ HLV nắm bắt thêm nhiều điều bổ ích để uốn nắn cho học trò tiến bộ hơn.

Trong khi đó, nhiều đội trẻ ở Việt Nam chỉ có thể đá nhiều nhất là chục trận. Chênh lệch quá lớn về số lượng trận đấu trong một năm, trở thành điều thiệt thòi cho cầu thủ trẻ. Đó chính là một trong nhiều nguyên nhân khiến cho khoảng cách về trình độ bóng đá giữa hai nước có cự ly ở tuổi trưởng thành. 

Mong rằng các nhà quản lý bóng đá nước nhà hãy sớm nhận ra điều ấy để thay đổi công tác tổ chức, thi đấu ở các giải trẻ. Tập quanh năm suốt tháng mà ít có cơ hội cọ xát thì rất khó để cầu thủ trẻ thể hiện được năng lực và khát vọng vươn lên…".

Dưới đây là chùm ảnh giao lưu ngày hội bóng đá trẻ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Festival bóng đá Việt - Nhật Cúp Eneos: Ngày vui qua mau! - Ảnh 3.

Niềm vui vỡ òa của cầu thủ Học viện Juventus sau trận thắng 2-1 trước U13 Jubilo Iwata để lên ngôi vô địch - Ảnh: ANH MINH

Festival bóng đá Việt - Nhật Cúp Eneos: Ngày vui qua mau! - Ảnh 4.

HLV U13 Kataller Toyama cho biết chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa thành phố Pleiku (35 độ C) với Toyama (6 độ C) là nguyên nhân khiến cho cầu thủ Nhật Bản luôn đuối sức. Do vậy các em tranh thủ tưới nước lên người cho mát mỗi khi có cơ hội - Ảnh: ANH MINH

Festival bóng đá Việt - Nhật Cúp Eneos: Ngày vui qua mau! - Ảnh 5.

Phụ huynh của cầu thủ - những khán giả nhiệt tình với ngày hội bóng đá trẻ - Ảnh: ANH MINH

Festival bóng đá Việt - Nhật Cúp Eneos: Ngày vui qua mau! - Ảnh 6.

Bị chấn thương, không thể thi đấu nên hai cầu thủ trẻ U13 Jubilo Iwata được giao nhiệm vụ ghi hình các trận đấu - Ảnh: ANH MINH

Festival bóng đá Việt - Nhật Cúp Eneos: Ngày vui qua mau! - Ảnh 7.

Trung vệ Nishino Hinata (28 - U13 Jubilo Iwata) là cầu thủ duy nhất bị thẻ đỏ trong giải. Đó còn là nguyên nhân khiến đội này bại trận 1-2 trước Học viện Juventus và mất chức vô địch - Ảnh: Anh Minh

Festival bóng đá Việt - Nhật Cúp Eneos: Ngày vui qua mau! - Ảnh 8.

Trên tất cả, chúng ta là bạn. Cầu thủ U13 Kon Tum an ủi và chia tay đồng nghiệp U13 Jubilo Iwata sau trận đấu cuối vào chiều 23-3 - Ảnh: ANH MINH

Festival bóng đá Việt - Nhật Cúp Eneos: Hồn nhiên bóng đá trẻFestival bóng đá Việt - Nhật Cúp Eneos: Hồn nhiên bóng đá trẻ

Ngày hội bóng đá trẻ trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản chính thức diễn ra trên sân Pleiku vào chiều 21-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên