14/11/2005 02:07 GMT+7

Fan Yang và những chiếc cầu vồng có thật

THU HÀ
THU HÀ

TT - Hàng trăm em bé mồ côi ở nhà trẻ SOS Hà Nội đã lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt những bong bóng từ li ti đến khổng lồ, đủ hình dạng và màu sắc, những bong bóng vẫn là bọt xà phòng nhảy nhót theo chiều dài của cả một bản nhạc từ 5-7 phút.

FBQWSPv8.jpgPhóng to
Một buổi biểu diễn của Fan Yang - Ảnh: Việt Dũng
TT - Hàng trăm em bé mồ côi ở nhà trẻ SOS Hà Nội đã lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt những bong bóng từ li ti đến khổng lồ, đủ hình dạng và màu sắc, những bong bóng vẫn là bọt xà phòng nhảy nhót theo chiều dài của cả một bản nhạc từ 5-7 phút.

Đó là những quả bong bóng đặc biệt của Fan Yang mà anh gọi là “sience of bubbles” (khoa học của bong bóng).Mê bong bóng từ nhỏ - vì thường ngắm cầu vồng sau mưa nhưng cầu vồng chỉ vụt hiện rồi tắt mất, Yang quyết tâm tái tạo một chiếc cầu vồng của mình trong đời thực.

Anh đã say mê pha chế xà phòng với những chất liệu khác nhau, chủ yếu là dầu thực vật, để được một loại chất lỏng kỳ diệu có tên là gazillion - chất liệu này khiến người thổi bong bóng có thể thổi bóng to đến mức có chiều dài kỷ lục là 47,4 m và chu vi là 370m, hoặc có bong bóng đường kính đến 2,5 m, có bong bóng trùm lên được 18 người. Chất dẻo trong gazillion có thể làm bong bóng xà phòng tồn tại được đến 7 phút trong không khí.

Sinh năm 1960 tại Ninh Bình, Fan Yang mang 50% máu Việt - cha là người Hungary. Năm 1962, gia đình anh từ VN về Hungary và năm anh 18 tuổi thì sang Canada.

Đã đi khắp thế giới, lập đến chín kỷ lục Guinness về thổi bong bóng xà phòng - môn nghệ thuật kỳ diệu hấp dẫn hàng triệu trẻ em và người lớn khắp thế giới nhưng chưa một lần được biểu diễn ở VN, Fan Yang cùng vợ - chị Anna Fan, cũng là một phụ nữ mang 50% dòng máu Việt, đang tha thiết mong có một ngày được trình diễn chính thức bộ môn nghệ thuật này trước những khán giả nhỏ tuổi tại quê mẹ.

THU HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên