19/02/2011 22:55 GMT+7

Everton nghẹt thở vào vòng 5

T.VĨ 
T.VĨ 

TTO - Lép vế hoàn toàn trong suốt trận đấu và bị dẫn trước trong hiệp phụ nhưng với quyết tâm của mình và cùng với một chút may mắn, Everton đã xuất sắc thắng ngược Chelsea sau những loạt sút luân lưu may rủi để giành quyền lọt tiếp vào vòng 5 FA Cup (tối 19-2).

kpZ1NNZH.jpgPhóng to
Niềm vui của Lampard sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh: Getty

Không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với M.U (Chelsea hiện kém M.U 12 điểm), Chelsea đành dồn mọi nỗ lực sang đấu trường FA Cup. Điều đó được thể hiện qua việc HLV Ancelotti tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu lại với Everton ở vòng 4, bất chấp giữa tuần sau họ sẽ phải đương đầu với Copenhagen tại vòng knock-out Champions League.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Chelsea dồn lên đánh phủ đầu nhưng họ đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của đội khách. Ở trận đấu này, do Torres không được tham dự (vì đã từng chơi cho Liverpool tại FA Cup) nên Drogba được vào sân ngay từ đầu. Nhưng anh đã không biết tận dụng cơ hội để chứng tỏ mình khi thể hiện một phong độ mờ nhạt, khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự Everton.

Ép sân ngay từ đầu nhưng phải đến phút 20, Chelsea mới tạo được tình huống nguy hiểm về phía khung thành Everton. Xuất phát từ pha đá phạt bên cánh trái của Lampard, trung vệ Jagielka bật cao đánh đầu pha bóng giải nguy nhưng lại đưa bóng về thẳng khung thành nhà. May cho Everton là bóng tìm đúng cột dọc khung thành.

lpCGUKB2.jpgPhóng to
Pha sút phạt đẳng cấp đem về bàn gỡ 1-1 cho Everton của Baines - Ảnh: Getty

Những phút sau đó, Chelsea tiếp tục chiếm ưu thế và hàng loạt các cơ hội nguy hiểm đã được tạo ra trước khung thành thủ môn Howard. Phút 25, xuất phát từ đường chuyền bên cánh phải của Ramires, Lampard tung cú dứt điểm bóng đập chân hậu vệ Everton dội ra. Malouda băng vào sút bồi nhưng lại không thắng được cái chân của thủ thành Howard.

Bảy phút sau, Malouda lại có cơ hội đối mặt với thủ thành Howard sau đường chuyền thông minh của Drogba. Nhưng một lần nữa anh vẫn không thể đưa được bóng vào lưới với pha dứt điểm trúng chân Howard đi vọt xà.

Không chỉ Malouda, Lampard cũng tỏ ra rất vô duyên ở trận đấu này. Ngoài pha đá phạt khiến Jagielka đánh đầu trúng cột dọc ở phút 20, Lampard còn có thêm bốn cơ hội khác nhưng anh đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Trong đó đáng tiếc nhất là pha lốp bóng vọt xà từ cự li gần khi thủ môn Howard đã ra khỏi cầu môn (phút 83).

wbhV8fjo.jpgPhóng to
Niềm vui của các cầu thủ Everton sau khi vượt qua Chelsea - Ảnh: Getty

Cũng phải thừa nhận thủ thành Howard đã thi đấu quá hay. Ở trận đấu này, ngoài hai tình huống chiến thắng Malouda trong các pha đối mặt (phút 25 và 32), Howard còn có thêm ba pha cứu thua đẳng cấp khác, trong đó có hai pha đệm bóng cận thành của Lampard (phút 65) và Ivanovic (phút 65).

Hòa 0-0 sau 90 phút, hai đội phải thi đấu thêm hai hiệp phụ để phân định thắng thua. Cũng giống như hai hiệp chính, Chelsea tiếp tục dồn ép Everton trong hiệp phụ, và những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ cuối cùng cũng đã đem lại kết quả.

Phút 104, xuất phát từ pha đột phá và chuyền bóng bên cánh phải của Anelka, Drogba hứng ngực đưa bóng đến ngay vị trí của Lampard. Nhanh như cắt, tiền vệ này tung cú sút chìm hạ gục thủ môn Howard, khai thông thế bế tắc cho Chelsea.

izHXHWXD.jpgPhóng to
Các cầu thủ Chelsea buồn bã rời sân sau khi để thua ngược đáng tiếc trước Everton - Ảnh: Getty

Chật vật mới có được bàn thắng nhưng Chelsea lại không thể bảo vệ được thành quả đến khi trận đấu kết thúc. Phút 119, Everton được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước khu vực 16m50. Baines tung cú cứa lòng chân trái đưa bóng cắm thẳng vào góc cao khung thành hạ gục thủ môn Cech, quân bình tỉ số 1-1 cho Everton.

Lại bất phân thắng bại sau hai hiệp phụ, Chelsea và Everton buộc phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m để xác định đội đi tiếp. Và ở cuộc chiến may rủi này, Chelsea một lần nữa tạo được lợi thế khi Lampard đánh bại được Howard, còn Petr Cech chặn được cú đá của Baines ở lượt sút đầu tiên.

Nhưng cũng giống như ở hiệp phụ, Chelsea một lần nữa lại đánh mất ưu thế khi Anelka (lượt 3) và Ashley Cole (lượt 5) lần lượt sút hỏng, giúp Everton lật ngược tình thế thắng lại 4-3 (cả bốn cú sút sau của Everton đều thành công), và giành quyền lọt tiếp vào vòng 5.

T.VĨ 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên