Phóng to |
Nói thì nói vậy, chứ Euro sao lại không ảnh hưởng! Sân khấu vẫn có một lượng khán giả riêng, nhưng giới ghiền bóng đá thì ở nhà hết. Sân khấu thường diễn lúc 20g. Giờ đó lớp trẻ bắt đầu ra đường đi chơi, uống cà phê nói chuyện hay ngồi nhà, rồi xem tivi bình luận chờ đến giờ thi đấu đầu tiên lúc 23g. Lớp lớn tuổi thì nấu nướng và quây quần bên nhau ăn uống, bàn tán rồi chờ xem trận đấu bắt đầu.
Bể sô hoài nhưng tôi cũng thấy vui. Vì bản thân mình là dân ghiền bóng đá, có thời gian ngồi trò chuyện bóng đá với bạn bè hay bình luận trực tiếp trên Đài truyền hình TP.HCM (HTV) cũng là điều thú vị. Hơn nữa Euro xem sướng hơn World Cup, nó có 16 đội nên toàn tinh hoa của châu Âu. Trong khi World Cup có đến 32 đội, mà trong đó nhiều đội đá dở. Bởi đội mạnh nhất châu Á cũng không là gì so với châu Âu hay châu Mỹ.
Trận Đức - Hà Lan lúc 1g45 sáng 14-6 quả thật làm tôi đau đầu. Trận đấu hay quá, không thể không xem được. Nhưng 6g30 sáng 15-6 tôi lại đi Củ Chi quay tiếp cho bộ phim hài Anh chồng bất đắc dĩ nên nếu xem thì đâu còn ngủ được bao nhiêu, lên phim trường có mà ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng cuối cùng thì sức hút bóng đá ghê gớm quá, tôi quyết định xem trận Đức - Hà Lan rồi mai... tính tiếp.
Bàn thắng của Jakub giúp Ba Lan hòa Nga 1-1 và thắp lại hi vọng đi tiếp khi vẫn còn trận đấu với CH Czech ở lượt cuối bảng A để quyết định. Nhưng Ba Lan chưa chắc vô vì CH Czech sẽ cố gắng thủ hòa thay vì thua để dâng vé cho đối thủ. Tôi nghĩ chủ nhà Ba Lan có bị loại thì Euro 2012 vẫn sẽ đông khán giả chứ không như các giải đấu ở châu Á mình. Lý do ở châu Âu đi lại dễ nên CĐV các nước vẫn sẽ đổ dồn về Ba Lan hay Ukraine để ủng hộ đội nhà.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận