Phóng to |
Câu chuyện kể về những người dân mê bóng đá ở xã Rô Men (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) nửa đêm phải xách xe máy chạy đi tìm chỗ xem Euro 2012.
Tại sao ở năm thứ 12 của thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn cảnh như thời bao cấp với Euro 1984, 1988? Đặc biệt năm nay, Đài Truyền hình quốc gia (VTV) đã bỏ ra tròm trèm 4 triệu USD để mua bản quyền truyền hình Euro 2012 mà còn có nhiều người dân lại không được xem là sao?
Nguyên nhân đã được VTV giải thích: Bản quyền truyền hình mà đài quốc gia có được đã quy định chỉ có giá trị trong phạm vi lãnh thổ VN. Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cảnh cáo VTV khi nhiều người dân láng giềng sát biên giới VN đã xem Euro 2012 miễn phí. Do đó, VTV phải áp dụng kỹ thuật khóa mã khi phát sóng Euro 2012.
Đất nước mở cửa thông thương với quốc tế, vậy nên chuyện phải tôn trọng luật chơi là điều bắt buộc. Nhưng phải chăng không có cách nào khác để người dân những vùng sâu vùng xa như xã Rô Men được xem Euro? Nếu như vậy thật thì đó là một sự bất công, bởi những người dân nơi đây cũng phải đóng thuế, phải thực hiện mọi nghĩa vụ như những nơi khác trên đất nước này, nên không cớ gì lại không được hưởng quyền lợi.
Theo lộ trình số hóa truyền hình VN, đến năm 2020 sẽ không còn chuyện xem truyền hình bằng ăngten bắt sóng analog. Câu chuyện đó thật đơn giản ở các thành phố lớn khi hiện nay hầu hết gia đình đều sử dụng truyền hình cáp, đầu thu kỹ thuật số.
Thậm chí mức sống của người dân các thành phố lớn đã tiến tới mức giờ đây xem bóng đá là đòi phải chuẩn HD mới chịu! Vì vậy nhiều người không tin và không hiểu thật sự khi nghe có rất nhiều nơi đã không xem được bóng đá mùa Euro năm nay. Nhưng đó là thực tế, và nếu chịu khó đến những vùng sâu vùng xa sẽ thấy cảnh nhà nhà xài ăngten trời vẫn còn rất phổ biến.
Chúng ta đang sống ở thành phố, đang được hưởng những tiện nghi hiện đại và nhiều lúc đã quên đồng bào mình còn nhiều người rất nghèo, ở những nơi rất thiếu thốn. Chúng tôi không thể nào quên được vẻ giọng đầy bức xúc và cũng đầy buồn bã của bạn đọc Nguyễn Công Bái ở xã Đắc Hòa, huyện Đắk Song (Đắk Nông): “Phải chăng người nghèo ở vùng sâu vùng xa như chúng tôi thì không được xem Euro?”.
Hay bạn đọc Phạm Tiến Dũng ở huyện Tân Phú (Đồng Nai) làm nghề sửa xe máy tâm sự: “Chúng tôi là dân lao động, đâu có tiền để mua các đầu thu kỹ thuật số, truyền hình cáp thì ở nơi chúng tôi lại không có. Sau một ngày lao động, tưởng rằng có sự kiện Euro để giải trí, vậy mà...”.
Xin VTV đừng quên người nghèo, dù chỉ là chuyện xem Euro.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận