Real Madrid<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
Espanyol |
Ronaldo 45+2’ |
Sergio Garcia 31’ |
Coentrao 48’ |
Albin 88’ |
![]() |
Các cầu thủ Espanyol vui mừng khi Albin ghi bàn gỡ hòa 2-2 - Ảnh: Reuters |
![]() |
Ronaldo trong pha bóng ghi bàn - Ảnh: Reuters |
![]() |
HLV Aguirre (trái) đã có những sự thay người đúng đắn giúp Espanyol cầm chân đoàn quân hùng mạnh của HLV Mourinho - Ảnh: Reuters |
Trước một Espanyol đã sa sút phong độ thảm hại so với mùa bóng vừa qua, HLV Mourinho tung cả Modric và Oezil vào sân chơi bên cạnh Ronaldo để hộ công cho Callejon - người được đá chính do cả Benzema lẫn Higuain đều dính chấn thương.
Phía sau, cặp tiền vệ trung tâm Khedira - Alonso chơi rất cơ động, họ không đứng ở vị trí quá gần nhau mà thay vào đó Khedira thường dâng cao hỗ trợ tấn công còn Alonso lùi sâu hỗ trợ phòng ngự.
Hỏa lực tấn công mạnh cùng lợi thế sân nhà giúp Real Madrid có những phút đầu trận áp đảo Espanyol. Sự xông xáocủa Modric, Oezil, Ronaldo đã khiến hàng thủ của Espanyol rối loạn. Trong 25 phút đầu tiên, Modric có hai pha dứt điểm chéo góc hiểm hóc bằng chân phải, một đi sượt cột dọc, một tìm đúng cột dọc bật ra.
Tuy nhiên càng chơi, Real Madrid càng tỏ ra bế tắc trong tấn công. Oezil và Modric liên tục đảo vị trí cho nhau nhưng do mỗi cầu thủ chỉ thuận 1 chân, với Oezil là chân trái và Modric là chân phải, nên khi bị đá ngược cánh họ tỏ ra lúng túng thấy rõ. Oezil và Modric hoán đổi vị trí cho nhau nhưng không tạo được hiệu quả cần thiết trong khi Callejon cho thấy còn khá non nớt khi được trao vị trí trung phong cắm.
Phía Espanyol, dù phòng ngự không chặt nhưng họ đã có những pha phản công khá tốt, chủ yếu vì hàng thủ của Real Madrid dâng quá cao lại thiếu hỗ trợ cho nhau. Trước khi Sergio Garcia ghi bàn, khung thành của Casillas đã 2 lần chao đảo vì các pha phản công nhanh. Và bàn thắng đến cho Espanyol là không quá bất ngờ.
Nhận thấy tuyến phòng ngự từ xa không thể cản Real Madrid, chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm bên phía Espanyol, Aguirre đã thay tiền vệ thiên về sức mạnh Wakaso bằng tiền vệ "mỏng cơm" nhưng chơi thông minh là Christian Alfonso.
Phút 31, chỉ vài phút sau khi vừa vào sân, tận dụng việc tiền vệ Real Madrid để mất bóng ở giữa sân, Alfonso tỉa bóng cho Sergio Garcia thoát xuống, vượt qua cặp trung vệ của Real Madrid rồi sút chéo góc hạ gục Casillas, mở tỷ số trận đấu.
Bị thua bàn, Real Madrid đương nhiên phải dâng cao đội hình nhưng cũng như những phút trước đó, họ đã tỏ ra khá bế tắc trước khung thành của thủ môn Casilla. Hiệp một được cộng thêm 1 phút. Khi đồng hồ đã bước sang phút thứ 45+2, các cầu thủ Espanyol đã có phần chùn xuống để chờ tiếng còi hết hiệp thì Ronaldo dũng mãnh băng vào đón đường tạt của Khedira, đạp bóng trúng chân thủ môn Casilla, đi vào lưới Espanyol gỡ hòa 1-1.
Đầu hiệp hai, HLV Mourinho thấy rõ sự thiếu ăn ý của Modric - Oezil nên đã tung Di Maria vào sân. Khi hai cầu thủ cùng thuận chân trái là Oezil và Di Maria phối hợp với nhau, sức mạnh đã thể hiện rõ. Real Madrid có những giây phút tưng bừng ở đầu hiệp hai.
Ngay phút 48, sau pha phối hợp của ba cầu thủ Bồ Đào Nha bên cánh trái, Pepe chuyền cho Ronaldo; Ronaldo đánh gót để Coentrao, thoát xuống, xâm nhập vòng cấm địa rồi rất tỉnh táo ép người tỉa bóng ngay bằng chân phải để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.
Nối tiếp sau bàn thắng này, Real Madrid có những cơ hội không thể ngon ăn hơn khi Di Maria và Ronaldo lần lượt có thể sút bóng trong tư thế trống trải, từ cự ly rất gần nhưng họ đều tỏ ra quá vụng về. Sau đó các cầu thủ Real Madrid chơi bóng có phần chủ quan như thể họ có thể ghi bàn bất cứ lúc nào.
Ngược lại, Espanyol vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Kèm theo đó là sự thay đổi người tuyệt vời của HLV Aguirre, đưa Capdevilla vào trám cánh trái để hạn chế sức công phá của Oezil - Di Maria đồng thời đưa tiền đạo Albin vào sân.
Càng cuối trận, Real Madrid càng tỏ ra lơ là, đặc biệt trong khâu phòng ngự và họ đã trả giá khi Albin ghi bàn từ cự ly gần sau pha hỗn loạn trước khung thành thủ môn Casillas.
Espanyol gỡ hòa 2-2 ở phút 88 khiến những nỗ lực còn lại của Real Madrid là không đủ. Đội chủ nhà bùng lên ở những phút cuối nhưng không kịp. Cơ hội cuối cùng của Real Madrid diễn ra ở phút 90+3 khi Oezil tâng bóng vào trung lộ cho Morata băng xuống nhưng tiền đạo 20 tuổi này lại khống chế bóng không tốt khi trước mặt chỉ còn thủ môn Casilla.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận