![]() |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Là con gái của nam diễn viên từng được đề cử Oscar Eric Roberts, cộng thêm tên tuổi của người cô Julia Roberts, Emma có thừa cơ hội "ăn theo" danh tiếng gia đình để bước chân vào Hollywood. Nhưng cô bé vẫn muốn tạo con đường đi riêng bằng chính khả năng của mình.
Từ năm 5 tuổi, Emma đã được nhiều đạo diễn nhắm nhe khi được bố và cô dắt đến phim trường chơi nhưng mẹ của cô bé lại chỉ muốn con gái mình có một tuổi thơ bình thường. Mãi đến năm 9 tuổi, Emma mới được mẹ cho phép nối nghiệp bố với vai cô con gái của nhân vật George Jung (Johnny Depp đóng) trong phim Blow của đạo diễn Ted Demme, sau đó là một vai nhỏ trong bộ phim ngắn Big love. Hollywood không thiếu những gương mặt diễn viên nhí xuất sắc nên những vai diễn bé xíu của Emma chẳng mấy được chú ý. Nếu không có thành công của vai Addie Singer trong loạt phim truyền hình Unfabulous, có lẽ Emma cũng khó có được những cơ hội lớn trên màn ảnh rộng.
Năm 2006 có thể xem là năm vận đỏ của Emma khi cô bé có được vai chính trong bộ phim dễ thương Aquamarine (bên cạnh hai cô bạn JoJo và Sara Paxton) và được đạo diễn Andrew Flemming chọn vào vai cô bé thám tử Nancy Drew - nhân vật quen thuộc trong tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của nhà văn Carolyn Keene, xuất bản lần đầu từ năm 1930. "Em choáng ngợp khi nhận được lời mời và thật sự bị nhân vật Nancy Drew cũng như câu chuyện phim cuốn hút đến mức không rời mắt khỏi kịch bản được" - Emma Roberts bộc lộ cảm xúc về cơ hội lớn của mình.
Thành công của vai diễn Nancy Drew mang lại cho Emma hai đề cử tại giải thưởng Teen Choice (Sự lựa chọn của teen) năm 2007. Trước đó, vai Claire trong Aquamarine cũng mang về cho cô bé giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải thưởng Young Artist (nghệ sĩ trẻ). Thành tích này vẫn chưa thấm tháp gì so với hào quang quá lớn của người cô Julia Roberts nhưng cũng đủ để Emma tự hào vì đã không làm hổ danh gia đình Roberts.
Nancy Drew vừa ra rạp, Emma đã phải khăn gói sang Anh tham gia phim Wild Child với vai một cô nàng cực kỳ đỏng đảnh. Sắp tới, Emma sẽ còn xuất hiện bên cạnh nam diễn viên Don Cheadle trong phim Hotel for dogs. Cơ hội đang rộng mở với cô diễn viên trẻ này, nhưng mục tiêu quan trọng nhất hiện tại của Emma vẫn là phải hoàn tất cho xong trung học. "Công việc diễn viên quá bận rộn khiến em không thể đến trường như lúc trước mà phải học riêng với gia sư tại nhà. Bởi vậy em càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để không thua kém bạn bè. Sau này em muốn theo học ngành nhiếp ảnh hoặc thời trang tại New York".
Đã bước sang tuổi 16 và khoác lên mình chiếc áo của người nổi tiếng nhưng Emma vẫn là một cô bé vô tư giữa bạn bè đồng trang lứa. Hào quang của danh tiếng vẫn không khiến "Roberts nhí” đánh mất đi lứa tuổi hồn nhiên, trong sáng của mình. Trong thời gian sang Anh đóng phim Wild child, điều khiến Emma buồn nhất là... không được đi chơi với bạn bè: "Em thật sự nhớ bạn bè của mình. Những người bạn này không hề thay đổi cách cư xử, dù em có là diễn viên nổi tiếng hay là gì đi chăng nữa. Điều đó khiến em cảm thấy rất thoải mái. Các bạn cũng rất thông cảm chứ không hề giận dỗi chuyện em phải đóng phim mà không có thời gian đi chơi với bạn".
(*) Phim đang được trình chiếu tại các rạp ở TP.HCM từ ngày 19-10.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận