22/03/2012 00:32 GMT+7

Em xin một điều thôi

BÚT BI
BÚT BI

TT - Trên thế giới này, ở bất cứ nước nào cũng thế, bao giờ người dân cũng luôn kêu ca các bộ ngành liên quan đến đời sống dân sinh.

Ở xứ mình, người dân quyết chơi fair-play hơn các nước, nên mới tổ chức một cuộc họp mặt với đại diện tất cả các bộ ngành quan trọng. Tại cuộc họp mặt đó, đại diện người dân chính thức ra tuyên bố:

- Một, từ nay ngành giao thông muốn đặt bao nhiêu trạm thu phí thì đặt, muốn thu phí vào trung tâm, phí ra ngoại thành, phí giờ cao điểm... cứ tha hồ.

- Hai, từ nay trở đi giá điện cứ tính toán cho đầy đủ các loại chi phí để không bị lỗ, người dân cam kết sẽ luôn nở nụ cười khi nghe thông báo giá điện tăng.

- Ba, nước đang được ví là “vàng xanh”, nên các bác ngành cấp nước cứ tăng cho nóng như vàng bốn số 9, người dân cam kết không ta thán.

- Bốn, các bệnh viện cứ tăng giá viện phí để người dân theo đó mà thực thi.

- Năm, ngành giáo dục cứ thu cho đủ để trường lớp từ mẫu giáo cho đến đại học không thua kém những quốc gia tiên tiến.

- Sáu, việc tính thuế thu nhập cứ thẳng thừng mà làm, sao cho đủ để ngân sách chi dùng...

Danh sách mà người dân cam kết còn dài nữa, nhưng mới nghe sáu điều thì đại diện các bộ ngành đã khóc rưng rức cảm động. Tất cả đồng thanh lên tiếng: Thôi, thế là đã quá nhiều rồi. Giờ đây chúng tôi muốn nghe người dân nêu một ước muốn gì đó, để gọi là có qua có lại cho toại lòng nhau.

Đại diện nhân dân đồng thanh hát: Cho em một điều, một điều thôi: đó là thu nhập cũng phải tăng cao.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên