02/04/2014 17:03 GMT+7

Em ứ chơi với anh nữa!

HAI CÙ NÈO
HAI CÙ NÈO

TTC - Em ứ chơi với các công ty xây dựng giao thông Nhật Bản các anh nữa. Các anh chơi không đẹp. Khi bắt đầu đấu thầu, các anh hứa hẹn lung tung, còn đưa 700.000 USD cho cán bộ Quản lý dự án tổng công ty đường sắt chúng em nữa. Vậy mà các anh không giữ kín miệng, để bị báo chí các anh khui ra tùm lum, bể như hũ mắm thúi!

bXlmhGOG.jpg

Các anh có biết làm như vậy là các anh đã phá hoại đạo đức cán bộ của của chúng em không. Để trở thành một cán bộ quản lý dự án giao thông nhà nước như chúng em, nhà nước đã tốn rất nhiều tiền để đào tạo. Rồi ngay bản thân chúng em cũng phải tốn khá nhiều phong bì để thăm viếng các “ông anh”, thế mà các anh lại để báo khám phá rồi nhà nước chúng em phải tốn tiền đi điều “cha”, điều mẹ. Anh hối lộ em nhận. Anh không hối lộ, thì anh… đi chỗ khác chơi. Đừng nghĩ tới dự án dự éo gì nữa. Quên đi, Lựu! Biết luật chơi như vậy mà các anh còn để mấy thằng báo chí nó mò ra. Tiên sư chúng “ló”.

Nhớ lại năm 2008, chính báo chí các anh đã làm lùm xùm vụ 4 cựu quan chức Nhật Bản công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương hối lộ 262.000USD trong dự án Đại lộ Đông Tây. Chuyện các anh, các anh tự bưng bít thế mà các anh lại làm hại chúng em mất đi một cán bộ trung kiên, đầy đạo đức của Sở GT-VT Huỳnh Ngọc Sỹ, làm cán bộ nầy phải đi tù. Làm sao trong một thời gian ngắn, chúng em có thể đào tạo được một cán bộ như ông Sỹ. Rồi bây giờ, chúng em sắp mất thêm vài cán bộ nữa. Các anh có biết là chúng em thiếu cán bộ quản lý dự án tài năng, đức độ, biết điều với các ông anh lắm không?

Tại sao các anh cứ phá hoại đạo đức sáng ngời của các cán bộ Quản lý dự án Giao thông chúng em thế. Chắc anh có âm mưu gì đây phải không? Thôi thế thì em ứ chơi với các anh nữa. Em đi tìm các chiến hữu “chết thì chết chứ không khai đồng chí mình sau bồ lúa”! Bái bay anh, ở tù vui nhá!

Bô xít bị bít xô

Không biết Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản VN (TKV) có đi theo chân của Vinaxin-Vinacho không mà bây giờ than khóc quá xá khi đề xuất ưu đãi cho dự án Bô-xít - một dự án mà TKV bảo đảm là lỗ cho đến năm 2020. Hu… Hu… Tội nghiệp... tiền dân!

Không phải cái chuyện lỗ này bây giờ người ta mới biết mà ngay từ khi có dự án thì các chuyên gia đã thấy ngay bô xít đã bị “bít… xô” ngay từ đầu. Chuyên gia Hồ Uy Liêm cho biết: “Dựa trên số liệu TKV cung cấp và giá thị trường thế giới cuối năm 2009 thì các nhà khoa học tính ra mức lỗ có thể lên đến hàng chục triệu USD mỗi năm. Số liệu mới nhất TKV cũng xác nhận điều này…”.

Không hiểu sao một dự án ngay từ đầu đã được báo lỗ mà TKV cứ chui đầu vào làm và bây giờ còn xin đội mức tổng đầu tư lên hàng ngàn tỉ đồng. Liệu đến năm 2020 có còn hết lỗ hay không? Điều này chắc TKV cũng chẳng trả lời được vì đến năm đó các đại ca của TVK đã về hưu và xây biệt thự hết rồi. Bô xít thì lỗ nhưng chắc chắn cũng có những ông anh, thằng em, con chị nào đó lấy lỗ làm lãi. Lãi thì các quan được thưởng mừng công. Lỗ thì nhân dân đóng thuế giùm. Nhân dân ta vốn lạc quan và hạnh phúc mà.

Chỉ cần lúc ấy TKV kêu lên: “Nhà nước hãy gánh nợ giùm bô xít. Đóng thuế là yêu nước. Nhân dân hãy yêu nước giùm… bít xô!”.

Một người mua ve chai tìm thấy 5 triệu yen trong thùng loa sắt cũ. Trong khi báo chí Nhật tìm thấy gần 80 triệu yen tại các dự án đường sắt ở Việt Nam.

Và tất cả đang đổ xô đi tìm “chủ nhân” của những khoản tiền đó.

Lót dép ngồi hóng - CHÚ BA

fFkalTAn.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HAI CÙ NÈO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên