![]() |
HLV Phan Thanh Hùng chết lặng khi lưới của T&T bị rung lên lần thứ nhì vào phút 90+2 - Ảnh: Dương Minh |
Trước trận đấu, không ít sự ngờ vực từ nhiều phía đã phủ trùm lên trận đấu này!
Đơn giản chỉ vì tuy khác phiên hiệu, nhưng họ đều chung sự quản lý của bầu Hiển. Sự ngờ vực ấy còn lan tỏa khi hai năm trước Đà Nẵng đều thua tại Hà Nội và thắng ngược lại ở lượt về! BTC giải đã nhiều lần cắt cử các giám sát dày dạn kinh nghiệm, nghiên cứu băng ghi hình các trận đấu của hai đội này khi chạm trán nhau, song đều phải kết luận rằng không hề có sự thỏa hiệp giữa đôi bên.
Không chỉ cầu thủ mà ngay cả bầu Hiển vốn nổi tiếng điềm đạm cũng phải lớn tiếng: "Chỉ trích, ngờ vực là quyền của mọi người. Nhưng hãy đến sân vào tối 18-2 theo dõi rồi hãy kết luận cũng không muộn…”. Và những ai xem trực tiếp trên sân hay qua màn ảnh nhỏ của kênh Bóng đá TV tối 18-2 cũng phải thừa nhận Đà Nẵng thắng là xứng đáng. Đó là trận đấu sòng phẳng giữa hai đội bóng được xem là “gà nhà”.
Có lẽ sự nghi ngờ của dư luận và công luận khiến hiệp một trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, nghèo nàn về chuyên môn nhưng lại đong đầy những pha va chạm cứng rắn khiến trận đấu nát vụn. Sang hiệp hai, mọi chuyện đổi khác bởi lối chơi đậm nét tấn công và cống hiến của đôi bên. Khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn (T&T) và Thanh Bình (rồi Xuân Nam bên phía Đà Nẵng, vào sân bắt thay Thanh Bình vào phút 61) luôn ngả nghiêng.
Giữa hiệp hai, từ tình huống phát động tấn công của Minh Phương, bóng được tỉa ra cánh trái cho Merlo đánh ngực vào trung lộ cho Quốc Anh lao theo sút mạnh. Bóng bật chân hậu vệ T&T dội ngược lên đầu vòng 16,50m, đúng vào lúc Thanh Hưng lướt tới sút chìm cực mạnh. Bóng bay căng, thủ môn Hồng Sơn bị khuất tầm nhìn nên ngã người chậm một nhịp.
Không phải chủ nhà như hai lần gặp nhau trước đó mà chính là đội khách mở tỉ số trước cho trận “nội chiến” này.
![]() |
Tiền vệ Thanh Hưng (áo sậm) - tác giả bàn mở tỉ số cho Đà Nẵng - Ảnh: Dương Minh |
Có điểm khó hiểu với HLV Phan Thanh Hùng trong trận đấu này khi ông liên tục hò hét, thúc giục cầu thủ treo bóng bổng từ hai cánh vào để cho Benicio bật cao đánh đầu. Họa hoằn lắm Benicio mới đưa bóng trúng mục tiêu, nhưng không đủ độ khó để khuất phục thủ môn đội khách. Lối đá sáo mòn ấy bị hóa giải, nhưng ông Hùng vẫn không thay đổi. Kể cả khi có điều chỉnh về mặt chiến thuật, các chân sút của T&T luôn bị hậu vệ Đà Nẵng cho rơi vào thế việt vị - bảy lần trong trận!
"Tôi như ngồi trên đống lửa và rất căng thẳng trong suốt trận đấu. Ngay cả khi học trò ghi bàn thắng, tôi cũng không thấy được vị ngọt chiến thắng mà chỉ nghĩ đến việc làm sao, bằng cách nào để bảo vệ chiến thắng quý giá này…” HLV Lê Huỳnh Đức |
Cắt được pha đá phạt góc của T&T trung vệ Hải Lâm đưa bóng lên giữa sân rồi chuyền thẳng vao trung lộ cho vua phá lưới Merlo thoát đi như cực nhanh. Hai cú làm động tác giả khéo léo của Merlo khiến trung vệ Đại Đồng mất phương hương, ngã lăn giữa sân. Thủ môn Hồng Sơn băng ra nhưng không thể chặn được cú tâng bóng thông minh của Merlo. 2-0 cho Đà Nẵng.
Đương kim vô địch buộc phải nếm mùi bại trận ngay trên sân nhà trong trận cầu khai xuân.
Ba trận đều đặn ghi bàn, tiền đạo Merlo cho thấy anh vẫn là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vua phá lưới mùa này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận