![]() |
Trong phòng bệnh cách ly, dường như chỉ có chiếc máy tính của thời còn đi học giúp Phú - cậu học sinh giỏi tin học - “nhìn” ra được thế giới bên ngoài - Ảnh: Đỗ Phi |
Với nét mặt xanh xao, rướn người nhìn vào đứa con trai duy nhất đang nằm trong phòng bệnh cách ly (Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM), bà Hương nghẹn ngào: “Con tôi thật may mắn. Với kinh tế khó khăn của gia đình ở quê, hai vợ chồng tôi nghĩ đã mất con rồi. Nhờ có những cơ quan, tổ chức, cá nhân luôn quan tâm ủng hộ, Phú đã duy trì được đến hôm nay”.
Ông Nguôn - ba của Phú - kể: “Cứ đôi ba ngày là có vài người đến ủng hộ tiền để điều trị cho Phú. Mới đây thôi, có một thanh niên đến bệnh viện cầm theo tờ báo Tuổi Trẻ có bài viết về Phú. Anh này hỏi han sức khỏe, bệnh tình của Phú rồi đưa cho tôi 2 triệu đồng để chữa bệnh cho Phú. Tôi hỏi tên mà anh ấy cứ lắc đầu không chịu nói”. Rồi giọng ông như phấn chấn hẳn lên: “Phú đã vượt qua cơn nguy kịch rồi. Bác sĩ nói vào thêm 6, 7 lần thuốc nữa, hi vọng kéo dài được sự sống của Phú. Tôi mong làm sao cho con tôi sớm khỏi bệnh tiếp tục đi học, sau này có ích cho xã hội, đáp lại những gì xã hội đã cho con tôi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận