Em muốn làm đại sứ!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Dạ thưa sếp, em muốn làm đại sứ môi trường...

- Cô biết gì về môi trường? Đã có thành tích gì về môi trường mà đòi làm đại sứ?

- Dạ em từng chụp một bộ ảnh rất gần gũi với thiên nhiên, trở về với cội nguồn trong trang phục như bà Eva. Nhờ bộ ảnh đó em đã rất nổi tiếng.

- Thế là tốt. Ôkê, từ ngày mai cô sẽ lo chuyện quảng bá hình ảnh về môi trường nước nhà ra thế giới.

***

- Sếp ơi, em muốn làm đại sứ thể thao...

- Cô gầy gò thế này làm sao mà phù hợp quy chế chọn đại sứ thể thao được?

- Có sao đâu sếp. Cứ chọn em trước đi, rồi công bố quy chế sau cũng được mà.

- Ôkê. Từ ngày mai cô lo chuyện quảng bá hình ảnh thể thao nước nhà ra thế giới nhé.

***

- Ới sếp ơi, em muốn làm đại sứ văn hóa...

- Cô ăn nói linh tinh, chửi bậy như sáo sao làm được?

- Nhưng mà em hứa sẽ không động đến một xu nào của sếp, mọi chi phí cho việc quảng bá văn hóa nước nhà em lo tất.

- Ôkê luôn...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất