- Mình ơi! Các đài truyền hình và nhiều tờ báo có uy tín bình luận rất sâu sắc về các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Theo đó, những mánh khóe lách luật tinh vi, những thủ đoạn kinh doanh không minh bạch, câu kết bè phái bao che nhau và mọi hành vi tham nhũng núp bóng chủ thể pháp nhân đều bị soi tận gốc. Mình nên xin nghỉ hưu trước tuổi cũng chả thiệt thòi quyền lợi gì cả. Vả lại...
- Thôi đi! - ngài chủ tịch ngắt lời vợ - Kiểu khuyên răn của bà mặc nhiên coi tui đã có tham nhũng rồi chứ gì? Cây ngay không sợ chết đứng. Bà là vợ tui mà không hiểu tui gì ráo.
Nét mặt phu nhân sập xuống, giọng như muốn khóc:
- Mình ơi, em xin lỗi. Mình trong sáng, nhưng em lỡ...
- Lỡ chuyện gì mà nghẹn ngào thế?
- Dạ lỡ mượn uy tín của mình để thành lập công ty “sân sau” và vay của nhiều người sơ sơ chỉ... 200 tỉ thôi ạ. Số tiền đó bây giờ...đóng băng trong mấy lô đất em đã đầu tư ba năm qua. Em khuyên mình về hưu để tránh vạ lây đó mà!
Nghe vợ nói xong, ngài chủ tịch ngã lăn đột quỵ!
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận