Phóng to |
Tối đi ngủ, nó lại nằm bàn xem ngày mai ăn gì đây. Cứ thấy người là em tôi như có phản xạ tự nhiên mở miệng ra nói, bất cứ thứ gì. Vì vậy cho nên có những lúc người khác không muốn nghe con bé vẫn nói, không ít lần khiến tôi bực mình và phải la.
Nhưng sau đó nghĩ lại, thấy mình la như vậy cũng có phần vô cớ. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, hồi nhỏ biết đâu tôi cũng có tật nào đó làm người khác khó chịu, mà ba mẹ vẫn thương yêu tôi đó thôi. Vì thế nên em tôi vẫn nói nhiều, nhưng tôi học được cách kiềm chế bản thân.
Trẻ con rất vô tư. Tôi chắc chắn không ít người đã từng mong sao mình có thể nhìn cuộc đời với ánh mắt của trẻ con. Trong gia đình, ba tôi tính hơi gia trưởng; nhiều lần tôi thấy khó chịu nhưng vì “nể” nên cũng cho qua. Em tôi hồn nhiên rủ ba tôi cùng làm rất nhiều thứ, kể cả những trò tôi nghĩ là ba không thích, như đi thả diều, dắt chó đi dạo, chơi cờ.
Bằng cách nào đó, ba tôi trở nên gần gũi hơn, mọi người trong nhà cũng thoải mái hơn nhiều. Em gái út đã dạy tôi đừng để những gì mình nghĩ ngăn bước bản thân mình thử làm điều gì, vì đó là những điều mình nghĩ, chưa chắc đã là sự thật.
Áo Trắngsố 9(số 95 bộ mới) ra ngày 15/05/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận